Hai bố con cùng đạp xe 9.000 km trong 7 tháng để hàn gắn mối quan hệ

Hành trình ngày đạp xe, đêm dựng lều ròng rã hàng tháng trời giúp ông bố Trung Quốc kết nối trở lại với cậu con trai 15 tuổi ngỗ nghịch.

Bố con họ Tang rời nhà ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc vào tháng 5 và đi qua 10 tỉnh, bao gồm cả Tây Tạng thuộc vùng viễn tây đất nước và kết thúc hành trình vào tuần trước, theo tiết lộ của ông bố trong một video trên Douyin.

Tự nhận mình là “Tang lớn” và con trai là “Tang bé”, ông bố 37 tuổi thường xuyên chia sẻ những điểm nổi bật về chuyến du lịch của mình trên mạng xã hội. Các video của anh trên Douyin hiện nhận được tổng cộng 276.000 lượt thích.

Hai bố con rời nhà hồi tháng 5 và đi qua 10 tỉnh, bao gồm cả Tây Tạng, trước khi kết thúc hành trình 9.000km vào tuần trước. (Ảnh: SCMP)

Hai bố con rời nhà hồi tháng 5 và đi qua 10 tỉnh, bao gồm cả Tây Tạng, trước khi kết thúc hành trình 9.000km vào tuần trước. (Ảnh: SCMP)

Hai bố con đạp xe vào ban ngày, mang theo hành lý khá gọn gàng và ngủ trong lều vào ban đêm. Khi kết thúc hành trình, cả hai cho biết họ hiểu nhau hơn và sự kết nối giữa hai người được cải thiện đáng kể.

Trước đó, “Tang bé” thường chống đối việc học hành, không muốn tới trường, nơi em luôn gặp nhiều rắc rối. Mỗi lần trường phàn nàn về hành vi của con trai, ông bố thường đánh cậu, nhưng hình phạt này chỉ khiến cậu bé nổi loạn hơn.

Tuyệt vọng vì không thể khuyên nhủ cậu con trai, “Tang lớn” quyết định cho con tạm thoát khỏi cuộc sống bình thường và làm những điều mới mẻ. Chuyến phiêu lưu bằng xe đạp sẽ giúp Tang dạy con về tính kỷ luật và sự kiên trì trong cuộc sống, dù buộc phải cho con nghỉ học một thời gian.

Hai bố con đạp xe hầu hết thời gian trong ngày, chở hành lý trên xe và ngủ trong lều vào ban đêm. (Ảnh: 163)

Trong suốt hành trình đạp xe, do không có hình thức giải trí nào khác, cậu con trai bắt đầu đọc sách và trở nên say mê với từng con chữ. Kết quả, em thề với bố sẽ tập trung vào việc học của mình.

“Thật tuyệt khi bố đưa em đi khắp nơi. Dù mệt nhưng em đã học được rất nhiều điều trên đường đi”, em nói trong một video đăng trên Douyin ngày 26/12.

Ban đầu, “Tang lớn” chỉ muốn dùng hành trình gian khổ để “dọa” con, anh không mong đợi con trai sẽ yêu thích trải nghiệm đến nhường này. “Sau chuyến du lịch này, cả hai chúng tôi đều thay đổi rất nhiều. Tôi từng bỏ bê con và chỉ mải mê kiếm tiền, nhưng trong hành trình đạp xe tôi đã khám phá ra nhiều điểm mạnh của con”.

Tang cho biết chuyến đi đã thay đổi mối quan hệ của anh với con trai, cho họ thời gian để gắn kết và hiểu nhau hơn. (Ảnh: 163)

Họ đạp xe hơn 70km mỗi ngày trên đường bằng phẳng và ít hơn 50km mỗi ngày ở vùng núi. Ở Tây Tạng, họ dành 7 tiếng đạp xe khi gặp phải những cơn gió mạnh lên tới 39km/h.

“Em muốn chứng minh cho bố thấy mình có thể làm được”, “Tang bé” nói.

Cả hai quyết định sẽ tiếp tục hành trình của họ vào năm tới và đạp xe đến phần còn lại của Trung Quốc.

Bảo Chi(Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-bo-con-cung-dap-xe-9-000-km-trong-7-thang-de-han-gan-moi-quan-he-ar723930.html