Hai cô gái bị nước cuốn tử vong khi ra giữa sông hái rau

Thấy nước cạn, nên H'Yun Niê và H'Yam Niê đã xuống mép sông hái rau. Bất ngờ, nước sông Sêrêpốk dâng cao đột ngột cuốn cả hai thiếu nữ này xuống nước tử vong.

Chiều 17.3, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bàn giao thi thể chị H’Yun Niê (SN 1994, buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và H’Yam Niê (SN 1991, xã trú Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân H'Yam Niê.

Trước đó, chiều 16.3, đơn vị nhận được tin báo về một vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại khu vực giao nhau giữa thác Dray H'Linh và sông Sêrêpốk (thuộc thôn 5, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ngay sau đó, đơn vị đã điều động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 1h30 ngày 17.3, thi thể chị H’Yun Niê đã được tìm thấy cách hiện trường chừng 10m. Đến gần 10h cùng ngày, đơn vị đã tiếp tục tìm thấy thi thể chị H’H’Yam Niê cách nơi bị nạn chừng 100m.

Thông tin ban đầu từ gia đình các nạn nhân, sáng 16.3, gia đình ông Y Ket Kbuôr (bố của H’Yun Niê) tổ chức đi chơi thác nằm trên sông Sêrêpốk (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột). Cùng đi có chị H’Yam Niê là bạn của chị H’Yun Niê.

Trưa cùng ngày, thấy nước cạn làm nổi lên một ụ đất giữa sông Sêrêpốk nên H’Yun Niê và H’Yam Niê đã rủ nhau lội ra hái rau. Khi cả 2 người hái được một lát thì bất ngờ nước trên thượng nguồn đổ về rất mạnh. Thấy vậy, ông Y Ket Kbuôr đã hô hoán gọi mọi người đến giúp đỡ kéo 2 chị lên bờ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, chỉ ít giây sau cả 2 chị đã bị nước cuốn trôi.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hai-co-gai-bi-nuoc-cuon-tu-vong-khi-ra-giua-song-hai-rau-857686.html