Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia khởi đầu thuận lợi

Tối 8-11, trên sân Chao Anouvong tại Viêng Chăn (Lào), đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng A Giải bóng đá vô địch Đông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 khi vượt qua đội tuyển Lào với tỷ số 3-0.

Tiền đạo Công Phượng (áo trắng) đi bóng qua các cầu thủ đội tuyển Lào.

Trong một thế trận áp đảo hoàn toàn, đội tuyển Việt Nam dễ dàng dồn ép các tuyển thủ Lào lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự với số đông. Trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, dù luôn đứng sát đường biên chỉ đạo các cầu thủ nhưng huấn luyện viên Park Hang Seo đã không yêu cầu các học trò đẩy nhanh tốc độ trận đấu mà chỉ nhắc nhở chủ động phối hợp vừa phải để giữ sức và không bộc lộ hết chiến thuật.

Bằng một lối chơi khá bình tĩnh song không kém phần sắc bén, đội tuyển Việt Nam sớm có được bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 11. Trong pha tổ chức tiến công bên cánh trái rồi căng ngang vào trung lộ, Công Phượng là người dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng đầu tiên sau pha chuyền bóng của Anh Đức.

Có được bàn thắng trước, các cầu thủ Việt Nam càng thêm tự tin, giữ vững thế trận, bình tĩnh tìm cơ hội gia tăng tỷ số. Cuối hiệp một, Anh Đức đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đá bồi sau khi Xuân Trường sút bóng đập xà dội ra.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Lào đã không còn trông chờ vào lối chơi phòng ngự và buộc phải tổ chức tiến công nhiều hơn tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, thủ môn chơi ấn tượng tại V-League 2018 là Văn Lâm đã chơi chắc chắn, hóa giải thành công tất cả các cú dứt điểm của cầu thủ đội chủ nhà.

Đến phút thứ 68, Quang Hải ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú sút phạt ở cự ly khoảng 22 m, cú đá chân trái đầy kỹ thuật của cầu thủ này đã loại bỏ cả hàng rào lẫn thủ môn đội tuyển Lào. Thiếu sự quyết liệt và có phần chủ quan trong một số tình huống, đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào.

Trước đó, ở trận đấu khai mạc AFF Suzuki Cup 2018 chiều 8-11 và cũng là trận mở màn của bảng A, dù bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Malaysia, nhưng với lợi thế sân nhà, đội tuyển Campuchia đã tự tin nhập cuộc với lối chơi đeo bám và áp sát đầy khó chịu. Trong khoảng nửa đầu hiệp một, đội khách có vẻ lúng túng, thậm chí buộc phải lùi về triển khai thế trận phòng ngự trước một đối thủ thi đấu hưng phấn và quyết tâm với mũi nhọn Chan Vathanaka khá nguy hiểm trên hàng công. Thế trận dần trở lại cân bằng sau 20 phút đầu và các cầu thủ Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình tiến công và gia tăng sức ép lên phần sân đội chủ nhà.

Với đẳng cấp và trình độ hơn hẳn, cuối cùng đội khách cũng có được bàn thắng ở phút thứ 30 do cầu thủ số 9 Idlan Talaha Norshahrul thực hiện bằng một cú lắc đầu cận thành hiểm hóc sau pha kiến tạo đẹp mắt của đồng đội. Trong hiệp hai, đội tuyển Malaysia tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, trong khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, vô hiệu hóa mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của các cầu thủ đội chủ nhà.

Mặc dù tạo ra được khá nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của Malaysia đã không thể tận dụng để gia tăng cách biệt và chấp nhận tỷ số thắng 1-0 ở trận đầu ra quân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38187802-hai-doi-tuyen-viet-nam-va-ma-lai-xi-a-khoi-dau-thuan-loi.html