'Hại đơn, hại kép'

Tướng Aziz Asbar, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu vũ khí của Chính phủ Syria mới thiệt mạng cách đây ít ngày khi một chiếc xe chứa bom lao vào xe chở ông và nổ tung.

Thật lạ, khi thế giới lên án vụ tấn công khủng bố dã man này thì lại có người lên giọng ủng hộ. Đó là Bộ trưởng Tình báo của Israel, ông Yisrael Katz-người nói “hoan nghênh” vụ ám sát ông Aziz Asbar. Theo cách bình luận của quan chức tình báo này thì tướng Aziz Asbar “tích cực phát triển vũ khí hóa học và tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới Israel”.

Trong khi phần lớn truyền thông quốc tế đang nghi ngờ vụ tấn công trên là do bàn tay của tình báo Israel thì lời bình luận quả là hớ hênh. Một quan chức cấp cao phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nhưng Bộ trưởng tình báo Israel lại buông những lời không thích hợp về cái chết của người khác. Dù có vô tình thì cũng không nên nói như vậy.

Chưa hết, cách nói của Bộ trưởng Yisrael Katz không khéo còn gây hiểu lầm là ông ủng hộ khủng bố. Quả là khó nghĩ khi Nhà nước Do Thái vẫn chỉ trích một số nước trong khu vực ủng hộ khủng bố, đe dọa đến an ninh của Israel, thì một Bộ trưởng của họ lại mở miệng hoan nghênh một vụ khủng bố. Quả là “hại đơn, hại kép”.

HẠNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hai-don-hai-kep-546366