Hải Dương: Người đi bộ dẫm nát hoa, thảm cỏ…công nhân đội mưa dọn dẹp

Nhiều người thiếu ý thức đã dẫm nát luống hoa, thảm cỏ quanh phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng ngay trong ngày khai trương khiến các công nhân phải đội mưa dọn dẹp.

Tối 28/4, trong buổi khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hàng nghìn người dân, du khách đã đến trải nghiệm. Tuy nhiên, đã diễn ra cảnh không đẹp khi một số người dẫm lên các luống hoa, thảm cỏ ven các đường Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân xung quanh sông Sặt dẫn đến dập nát, hư hỏng.

Tối 28/4, trong buổi khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hàng nghìn người dân, du khách đã đến trải nghiệm. Tuy nhiên, đã diễn ra cảnh không đẹp khi một số người dẫm lên các luống hoa, thảm cỏ ven các đường Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân xung quanh sông Sặt dẫn đến dập nát, hư hỏng.

Những người dẫm lên cây hoa có cả phụ nữ.

Luống hoa nát tươm sau khi bị nhiều người dẫm đạp.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, trong cơn mưa như trút nước, nhiều công nhân công ty cổ phần Quản lý công trình Đô thị Hải Dương phải đội mưa thu gom cây, hoa bị dẫm nát sau đêm khai trương phố đi bộ Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Các công nhân phải nhổ bỏ những luống hoa bị dẫm nát, hư hỏng.

Chị Phạm Thị Hoa (tổ trưởng nhóm công nhân) cho biết: “Sau đêm hôm qua có khoảng 400m2 cây và hoa ở khu vực quanh hồ đã bị dập nát. Theo kế hoạch phân công, sáng sớm hôm nay tổ chúng tôi phải dọn dẹp, thu gom rác trên các thảm cây, cắt tỉa cây gẫy và dập nát để đảm bảo cảnh quan thành phố cũng như cho sự kiện phố đi bộ tối nay (29/4) vẫn diễn ra”.

Theo chị Hoa, những ngày qua, các công nhân hầu hết đều phải làm tăng ca, thêm giờ làm để trồng hoa, trải thảm cỏ cho kịp tiến độ khai trương phố đi bộ. “Chỉ sau một đêm, giờ nhìn thế này chúng tôi thấy rất xót xa và tiếc công sức. Để có một hàng cây đẹp phải mất rất nhiều thời gian và công chăm sóc chứ không phải chỉ cần trồng lên là đã xanh tươi ngay được”, chị Hoa nói.

Cả luống hoa và thảm cỏ đều bị xóa sổ do bị dẫm đạp.

Những hình ảnh khiến nhiều người ngán ngẩm.

Dù gần các luống hoa là đường đi bộ rất lớn nhưng người dân vẫn dẫm lên hoa.

Rất nhiều khu vực trồng hoa bị dẫm nát.

Để lại những đám đất sau khi công nhân dọn cây hoa hỏng.

Dây chăng để bảo vệ cây hoa, thảm cỏ.

Việc người dân dẫm lên khu vực trồng hoa, có ý kiến cho rằng ý thức của một số người không tốt. Tuy nhiên, cũng có người nhận định sự việc trên khó tránh vì sự kiện có rất đông người tham gia.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND TP Hải Dương cho biết chính quyền đã nắm được sự việc và cho thay thế cây hỏng, trồng lại hàng cây mới. Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng trên tái diễn, vị lãnh đạo cho hay sẽ cử người trực để nhắc nhở và cắm biển cảnh báo.

Mời độc giả xem thêm video: Chất kín phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng:

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-nguoi-di-bo-dam-nat-hoa-tham-cocong-nhan-doi-mua-don-dep-1850510.html