Hai em bé ra đời cùng ngày cùng nơi, có tên giống hệt một cặp vợ chồng quá cố

Sự tình cờ này còn khó tin hơn cả trong phim, khi 2 người phụ nữ xa lạ sinh con cùng một ngày, ở cùng một bệnh viện, mà tên của 2 em bé mới chào đời do 2 gia đình đặt cho lại trùng với tên của một cặp vợ chồng nghệ sĩ quá cố.

Có những sự trùng hợp tình cờ rất lạ lùng khiến nhiều người tin rằng có lẽ trong cuộc sống có tồn tại chút gì đó gọi là định mệnh.

Ngày 10/4, gia đình Davis chào đón bé trai mới sinh, đặt tên là Johnny Cash Davis, ở bệnh viện Huntsville (bang Alabama, Mỹ). Cùng ngày hôm đó, một gia đình khác, với họ Clark, chào đón bé gái mới sinh, đặt tên là June Carter Clark, ở cùng bệnh viện.

Bệnh viện Huntsville ở Alabama (Mỹ).

Cách mà 2 gia đình gặp nhau cũng rất kỳ lạ. Một người họ hàng của nhà Clark tới bệnh viện thăm bé June Carter, tình cờ gặp bố của bé Johnny Cash trong thang máy. Lúc ấy, bố của bé Johnny Cash đang mặc chiếc áo có in tên con mình.

Người họ hàng kia vui vẻ nói với bố của bé Johnny Cash rằng hẳn anh đến đây để thăm bé gái June Carter. Bố của bé Johnny Cash ngạc nhiên đáp: “Lạ nhỉ, chúng tôi vừa có con, đặt tên là Johnny Cash mà”. Người họ hàng càng ngạc nhiên hơn, nên sau đó gia đình Clark nhờ y tá hỏi thăm gia đình Davis, đề nghị để đôi bên gặp nhau.

Bé gái June Carter và bé trai Johnny Cash. Ảnh: Nicole Davis.

Nhưng 2 cái tên Johnny Cash và June Carter có liên quan gì với nhau mà 2 gia đình đều thấy bất ngờ?

Thực ra, Johnny Cash (hay John Cash) và June Carter là tên một cặp vợ chồng ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng dòng nhạc Đồng quê từng giành giải Grammy. Họ kết hôn năm 1968 và ở bên nhau đến tận khi qua đời vào năm 2003 (2 người mất vào 2 ngày khác nhau trong cùng năm).

Vậy là, một cách hoàn toàn tình cờ, 2 em bé ra đời cùng ngày, ở cùng bệnh viện, lại mang tên của một cặp vợ chồng nghệ sĩ quá cố.

Vợ chồng nghệ sĩ June Carter và Johnny Cash chụp ảnh năm 1969. Ảnh: Michael Ochs Archives/ Getty.

Gia đình 2 bé đều cho rằng đây là “sự trùng hợp kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng biết”. Họ gặp nhau, trao đổi thông tin liên lạc để sau này khi 2 bé lớn lên, ít nhất 2 bé sẽ có một câu chuyện rất thú vị để kể.

Mới đây, khi kể lại chuyện này với chương trình GMA của Mỹ, gia đình Davis nói: “Thật ngộ nghĩnh là trong một thế giới có rất nhiều em bé ra đời vào ngày 10/4, bé nhà chúng tôi và nhà Clark lại tình cờ gặp nhau theo một cách rất đặc biệt thế này”.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hai-em-be-ra-doi-cung-ngay-cung-noi-co-ten-giong-het-mot-cap-vo-chong-qua-co-post1633437.tpo