Hai em bé sống sót kỳ diệu dù trốn trong bồn tắm bị lốc thổi bay ở Mỹ

Hai em bé sống sót trong trận lốc xoáy lịch sử ở bang Kentucky, Mỹ dù trú ẩn trong chiếc bồn tắm bị gió mạnh cuốn lên khỏi mặt đất và hất ra sân.

Clara Lutz - bà ngoại của hai đứa trẻ - hôm 19/12 nói với WFIE-TV rằng bà đã đặt Kaden, 15 tháng tuổi, và Dallas, 3 tuổi, vào bồn tắm cùng chiếc chăn, gối và một cuốn kinh thánh khi lốc xoáy tấn công hôm 10/12, theo Guardian.

Và ngôi nhà của họ ở quận Hopkins, bang Kentucky bắt đầu rung lắc.

“Điều tiếp theo tôi biết là chiếc bồn tắm bị gió thốc lên và văng khỏi tầm tay của tôi”, bà Lutz kể lại. “Tôi không thể giữ nó lại. Lúc đó tôi chỉ biết thốt lên ‘Ôi, Chúa ơi’”.

Bé Kaden (phải) và Dallas (trái) trong vòng tay cha mẹ. Ảnh: WKRC.

Bà Lutz bị bình nước gần bồn tắm đập vào phía sau đầu. Ngôi nhà của bà bị phá hủy tới tận phần móng. Người phụ nữ kể lại rằng bà đã tìm kiếm khắp nơi trong đống đổ nát để xem bọn trẻ ở đâu.

“Những gì tôi có thể nói là ‘Xin Chúa hãy đưa bọn trẻ trở lại an toàn’”, bà Lutz cho biết.

Chiếc bồn tắm sau đó được tìm thấy sau sân nhà, bị lật úp và hai đứa trẻ sống sót phía dưới. Các sĩ quan cảnh sát địa phương đã cho ba bà cháu đoàn tụ.

Dallas bị một vết sưng lớn ở phía sau đầu và phải đến Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville vì não của cậu bé bị xuất huyết.

Bà Lutz cho biết cha mẹ hai đứa trẻ sống ở phía bắc quận Hopkins và ngôi nhà của họ gần như nguyên vẹn sau trận lốc xoáy.

Hình ảnh thành phố Mayfield, bang Kentucky, Mỹ chụp vào ngày 28/1/2007 và 11/12. "Lốc lớn đã phá hủy cảnh quan ở Mayfield", cảnh sát trưởng Dean Patterson của bang Kentucky cho biết. "Chúng tôi ghi nhận sự tàn phá chưa từng thấy trước đây".

Ít nhất 92 người được xác nhận tử vong sau khi 40 trận lốc xoáy quét qua nhiều bang Mỹ ngày 10-11/12.

Tại Kentucky, giới chức trách quản lý tình trạng khẩn cấp và cơ quan y tế bang ghi nhận tổng cộng 75 người chết.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-em-be-song-sot-ky-dieu-du-tron-trong-bon-tam-bi-loc-thoi-bay-o-my-post1284211.html