Hai giáo viên ở Kon Tum bị lừa qua mạng, mất tiền tỷ

Hai giáo viên ở Kon Tum tin tưởng người lạ trên mạng nên bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Đơn trình báo của cô H.T.T.S.

Ngày 15/10, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ 2 giáo viên bị lừa đảo qua mạng.

Cụ thể, vào ngày 9/10, cô giáo H.T.T.S – giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Đắk Hà) đăng ký tham gia chương trình bình chọn cho ca sỹ. Khi mới bắt đầu, cô S. nộp số tiền 300.000 đồng rồi tăng lên 100 triệu đồng. Người tự xưng là nhân viên chương trình yêu cầu cô giáo phải đóng thêm 220 triệu đồng thì mới lấy lại được 100 triệu đồng đã nộp trước đó.

Tại đây, người lạ nói cô S. nộp 170 triệu đồng, còn lại 50 triệu đồng sẽ cho vay. Tin tưởng, cô S. vay mượn và nộp tiền vào chương trình. Sau đó, người lạ nói cô nhập sai thông tin nên không thể rút tiền nên yêu cầu tiếp tục gửi vào 275 triệu đồng sẽ được trả lại 800 triệu. Lúc này cô S. mới nhận ra bị lừa.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin nhà trường đã động viên và hỗ trợ cô S. đến cơ quan công an trình báo.

Tương tự, vào ngày 5/10 một số người sử dụng nhiều số điện thoại liên hệ với thầy L.V.L – giáo viên Trường THCS thị trấn Đăk Hà (huyện Đắk Hà) và tự giới thiệu là Công an tỉnh Kon Tum, Bộ Công an. Những người này nói thầy L. bị đánh cắp thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng buôn bán ma túy.

Người lạ còn hỏi về gia đình, thu nhập mỗi năm của thầy L. và cho biết để minh oan thì tuyệt đối không cho người thứ 3 biết. Theo đó, người tự xưng công an sẽ giám sát, bảo vệ với điều kiện phải mua sim, điện thoại mới. Lo sợ ảnh hưởng đến gia đình nên thầy L. đã vay mượn 1,1 tỷ đồng gửi vào tài khoản ngân hàng rồi bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-giao-vien-o-kon-tum-bi-lua-qua-mang-mat-tien-ty-post657637.html