Hãi hùng tội ác của kẻ chột mắt sát hại bà bán thịt lợn

Để cướp lấy số nữ trang trị giá 5 lượng vàng cùng xe SH, đối tượng chột mắt đã nhẫn tâm đâm 14 nhát dao sát hại bà bán thịt lợn. Mới đây, tên này đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Tây Ninh.

Thông tin tiếp theo với báo chí vụ án mạng giết người bán thịt lợn bằng 14 nhát dao, ngày 24/4, Đại tá Phan Thanh Quân - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) khi y đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Tây Ninh vào đêm 23/4.

Theo Đại tá Quân, ngay trong đêm nghi phạm giết người bán thịt lợn được di lý về trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Kim Thành Hưng bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hưng bước đầu thừa nhận sát hại bà Phan Thị Đ. (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - tiểu thương bán thịt lợn) để cướp số nữ trang gồm dây chuyền, nhẫn vàng khoảng 5 lượng vàng.

Toàn bộ số nữ trang Hưng đã bán được hơn 200 triệu đồng và tiêu xài trong quá trình lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành và đánh bạc tại Campuchia thua hết.

Hiện trường vụ việc trước đó.

Trước đó, sáng ngày 23/3, chủ lò mổ thịt lợn gọi bà Phan Thị Đ. không được nên nhờ hàng xóm sang gọi giúp. Tuy nhiên khi hàng xóm sang thì bàng hoàng phát hiện bà Đ. nằm chết bên vũng máu nên báo công an.

Tiến hành khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện bà bán thịt lớn tử vong với 14 nhát dao trên cơ thể. Đối tượng sau khi gây án đã lấy đi một chiếc xe SH của nạn nhân cùng với một số trang sức.

Khánh Hoài (Tổng Hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-hung-toi-ac-cua-ke-chot-mat-sat-hai-ba-ban-thit-lon-1043564.html