Hai mẹ con khó khăn cần giúp đỡ

19 năm qua, mẹ con bà Nguyễn Thị Hường (SN 1960, tạm trú tại số 52/50, Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau bởi người con Lê Ngọc Vương (SN 2000) bị hội chứng down, trong khi bản thân bà mắc bệnh tim hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hường chăm sóc con trai Lê Ngọc Vương.

Chúng tôi tìm đến căn nhà trọ ẩm thấp chưa đầy 20m2 đúng lúc hai mẹ con bà Hường đang ăn chung một tô cơm tối chỉ có nước tương và canh rau cải. Bà Hường cho biết, năm 1982, bà từ quê nhà (tỉnh Khánh Hòa) vào TP. Vũng Tàu sinh sống và làm việc tại một công ty thu mua, chế biến hải sản. Tại đây, bà chung sống với một người đàn ông và sinh con vào năm 2000. Vương sinh ra đã bị hội chứng down. 3 tháng sau, cha Vương bỏ đi biệt tích, để lại bà Hường chật vật nuôi con với công việc không ổn định.

Đến nay, Vương đã 19 tuổi nhưng vẫn mang hình hài như một đứa trẻ. Không chỉ vậy, Vương còn mắc nhiều bệnh khác, khiến gánh nặng trên vai bà Hường càng nặng thêm. Món nợ hơn 10 triệu đồng do mổ tim thông liên thất cho Vương vào năm 2009 chưa trả hết, bà lại phải tiếp tục điều trị cho con nhiều bệnh lý: Tăng áp động mạch phổi nặng, đóng thấp đường tiết niệu... Trong đó, nặng nhất là bệnh lý viêm da cơ địa, rạn da, viêm da có mủ. Mỗi tháng 1 lần, bà phải đưa Vương lên Bệnh viện ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh để điều trị với chi phí hơn 3 triệu đồng/lần.

Khó khăn chưa hết đeo đuổi mẹ con bà khi năm 2016, bà Hường bị tai biến do bệnh hở van tim 2 lá kèm theo các bệnh xương khớp, cườm mắt khiến cuộc sống của mẹ con bà càng khó khăn hơn. Tiền nhà thuê không có, tiền sinh hoạt cũng không nên hiện nay mẹ con bà Hường đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hằng ngày, bà phải đến các bếp ăn tình thương để xin bữa ăn qua ngày. “Mong ước lớn nhất của tôi là có tiền chữa bệnh cho con. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có chiếc máy may để nhận may đồ tại nhà nhằm có thu nhập trang trải cuộc sống”, bà Hường ao ước.

Bà Vũ Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 5 cho biết: Hiện nay, bà Hường đang được nhận số tiền 960 ngàn đồng/tháng tiền trợ cấp cho trẻ khuyết tật và người nuôi dưỡng. Trong các dịp lễ, Tết hay các đợt giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương luôn dành tặng những phần quà, hỗ trợ, thăm hỏi thường xuyên đến hoàn cảnh của mẹ con bà Hường nhưng không đáng là bao so với chi phí khám, chữa bệnh cho Vương. “Đây là một hoàn cảnh rất thương tâm, cần được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng”, bà Hằng bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ đến với bà Nguyễn Thị Hường có thể liên lạc trực tiếp tới bà thông qua số điện thoại: 0388.102.052, địa chỉ nhà trọ: 52/50 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201901/hai-me-con-kho-khan-can-giup-do-835740/