Hai phi công SU-22 hy sinh: 'Mất mát này là tổn thất to lớn của Quân chủng PK-KQ'

Sáng nay, 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An).

Sau Lễ Truy điệu, thi hài hai phi công được đưa về Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà.

Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí (trái) và Đại tá phi công Phạm Giang Nam.

Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí (trái) và Đại tá phi công Phạm Giang Nam.

Trước đó, ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với 2 phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 ( Quân chủng Phòng không - Không quân ) hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trong sự cố rơi máy bay SU22 xảy ra hôm qua 26/7. Cụ thể, Thượng tá Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm lên đại tá. Trung tá Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm lên thượng tá.

Như báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 11h16 ngày 26/7, máy bay Su 22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện đã gặp sự cố và mất liên lạc lúc 11h35 cùng ngày. Máy bay được xác định rơi xuống địa phận làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, quê quán Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, các đơn vị quân đội và các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 kịp thời khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

9h00: Đoàn xe đưa thi thể Đại tá Phạm Giang Nam và Thượng tá Khuất Mạnh Trí về Đài hóa thân hoàn vũ Văn ĐIển sau đó đưa về quê an táng.

Thân phụ phi công Phạm Giang Nam được các cán bộ chiến sĩ dìu lên xe để đưa con về quê nhà. Ảnh: Vietnamnet

Chị Thục (vợ phi công Khuất Mạnh Trí) bên linh cữu, chuẩn bị đưa chồng về quê an táng. Ảnh: Vietnamnet

8h33: Lễ di quan và tiễn biệt hai đồng chí Phạm Giang Nam và Khuất Mạnh Trí (Ảnh: Duy Đồng)

8h00: Lễ truy điệu hai đồng chí Phạm Giang Nam và đồng chí Khuất Mạnh Trí.

Ảnh: Tiền Phong.

Ảnh: Tiền Phong

7h55: Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân chủng, Trung tướng Lê Huy Vịnh xúc động viết vào sổ tang: "Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng Tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Phi công cấp 2, trong khi thực hiện bay huấn luyện chiến đấu do gặp sự cố bất ngờ trên không đã anh dũng hy sinh ngày 26/7/2018 (tức ngày 14/6 năm Mậu Tuất).

Sự mất mát và đau thương này là tổn thất to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ nói chung, Sư đoàn 371 và các đồng chí phi công nói riêng.

Chúng tôi xin được thắp nén nhang thơm, đặt vòng hoa kính viếng vĩnh biệt đồng chí và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cùng toàn thể gia quy".

Ảnh: Vũ Đồng.

Chị Tạ Bích Vân (bạn học của Thượng tá Khuất Mạnh Trí) chia sẻ, khi nghe tin Thượng tá Khuất Mạnh Trí hy sinh thì mọi người đều không tin. Đến lúc biết chính xác thông tin trên báo đài thì ai cũng đều bàng hoàng. Biết hôm nay Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Trí và Đại tá Phạm Giang Nam tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh) chị Vân cùng chị lớp trưởng khóa học cấp 1 của Trí đã bắt xe từ thị xã Sơn Tây đến TP Vinh vào tối qua.

"Đến đây chúng tôi mang theo hoa lan. Đây là loài hoa Trí rất thích. Mỗi lần được nghỉ phép về nhà thì Trí luôn dành tình cảm chăm sóc vườn hoa lan của mình. Không bao giờ chúng tôi nghĩ Trí đã hy sinh. Trí luôn ở trong tâm trí của mọi người" – chị Vân xúc động nói.

Chị Tạ Bích Vân - bạn học của Thượng tá Khuất Mạnh Trí.

7h45: Sự đau buồn, những giọt nước mắt thương tiếc người ra đi của gia đình, bạn bè, hàng xóm.

Ảnh: Duy Đồng.

Ảnh: Tiền Phong.

Ảnh: Tiền Phong.

7h39: Các cơ quan đoàn thể bắt đầu vào viếng 2 chiến sĩ.

Vòng hoa viếng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 16 Quân khu 4. Ảnh: Vũ Đồng.

Trung đoàn không quân 921 vào viếng Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá phi công Phạm Giang Nam. Ảnh: Vũ Đồng

7h00: Lễ viếng Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá phi công Phạm Giang Nam bắt đầu.

Ảnh: Vũ Đồng

Ảnh: Tiền Phong.

6h00: Trên đường Lê Viết Thuật (TP Vinh) dẫn đến Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 đã có hàng trăm người dân đến chia buồn và dự lễ truy điệu hai phi công hy sinh khi máy bay quân sự SU 22 gặp nạn ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.

Ảnh: Vũ Đồng

Thành lập ngày 3/2/1964, trung đoàn 921 (còn gọi là Đoàn không quân Sao Đỏ) là lực lượng chiến đấu đầu tiên của không quân Việt Nam. Từ một đơn vị huấn luyện và tác chiến với dòng máy bay MiG có trọng lượng nhỏ, khả năng mang theo vũ khí ít, bán kính tác chiến hẹp, đến nay trung đoàn đã được trang bị 100% máy bay Su hiện đại, có khả năng mang theo vũ khí đa dạng và bán kính tác chiến rộng hơn.

V.Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dang-dien-ra-le-vieng-le-truy-dieu-hai-phi-cong-su-22-hy-sinh-tai-nghe-an-20180727215644458.htm