Hải Phòng: Hai ngôi trường ở huyện Kiến Thụy bị bỏ hoang

Nhiều năm nay, trường Tiểu học và trường Mầm non cũ (thôn 5 xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị bỏ hoang khiến hàng loạt các hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

Khung cảnh hoang tàn của trường Tiểu học cũ tại xã Du Lễ. Ảnh: Hải Yến

Khung cảnh hoang tàn của trường Tiểu học cũ tại xã Du Lễ. Ảnh: Hải Yến

Theo ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã Du Lễ, năm 2004 xã Du Lễ thành lập từ một phần của xã Kiến Quốc, lấy trụ sở Hợp tác xã (HTX) được xây dựng từ năm 1993 làm trụ sở UBND xã. Do xã thành lập muộn, kinh phí còn hạn chế, nên việc xây dựng các trường học vô cùng khó khăn.

Cánh cổng ngôi trường hoen ố, gỉ sét. Ảnh: Hải Yến

Sau khi UBND xã Du Lễ chuyển về trụ sở mới thì trụ sở HTX được sửa chữa thành trường tiểu học, cải tạo nhà kho của HTX làm trường mầm non. Tổng diện tích của 2 trường là hơn 2000m2. Trường tiểu học gồm: một dãy nhà 2 tầng 8 phòng học, một nhà bảo vệ và 2 phòng vệ sinh. Trường mầm non là dãy nhà 2 tầng có 8 phòng học.

Khuôn viên trường là nơi tập kết vật liệu của người dân. Ảnh: Hải Yến

Khi trường tiểu học di chuyển, trường mầm non tiếp nhận sửa chữa để làm nơi dạy học. Tuy nhiên, do xuống cấp nghiêm trọng, nhiều năm nay trường tiểu học cũ đã không còn hoạt động, bị bỏ hoang và được một người dân mượn sân lại làm bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Vật liệu vứt ngổn ngang. Ảnh: Hải Yến

Theo ghi nhận của phóng viên, sau một thời gian bỏ hoang, trường Tiểu học cũ rơi vào cảnh hoang phế. Khuôn viên trường cỏ dại mọc thành từng đám um tùm. Nhiều hạng mục bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng. Vật liệu xây dựng ngổn ngang, nhếch nhác.

Cỏ dại leo kín hành lang trường học. Ảnh: Hải Yến

Cầu thang bị phủ lớp bụi dày, các khung sắt gỉ sét sau nhiều năm không có người qua lại. Hầu hết đồ đạc, vật dụng trong các phòng học, phòng chức năng đã được dọn đi, chỉ còn lại rác và lớp bụi bám dày đặc.

Không được sử dụng, nền nhà và nhiều bức tường của ngôi trường bị nứt; cỏ dại theo các vết nứt mọc lên... Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng, tường nhà ẩm thấp loang lổ. Ảnh: Hải Yến

Cửa sổ của tất cả các phòng học đều bị bong tróc vữa. Ảnh: Hải Yến

Chị Nguyễn Thị Loan (người dân xã Du Lễ) chia sẻ: “Sau nhiều năm bỏ hoang, trường nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến chúng tôi rất tiếc nuối. Mong chính quyền có phương án tháo gỡ để tránh lãng phí”.

4 năm qua, các căn phòng tầng 2 cửa đóng, then cài. Ảnh: Hải Yến

Những hàng chữ đã mờ dần, khung sắt hoen gỉ theo thời gian. Ảnh: Hải Yến

Khung cảnh nhếch nhác khuôn viên trường học. Ảnh: Hải Yến

Được xây dựng lại, trường mầm non cũ có phần mới và hiện đại hơn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị quên lãng. Theo đó, 8 phòng học tiện nghi đến nay chỉ có 2 phòng học được người dân trưng dụng làm nơi hoạt động của thôn làng. Nhiều cánh cửa màu sơn đã bạc theo thời gian. Lớp bụi dày đặc phủ kín hành lang, phòng học.

Một số phòng học đồ đạc đã chuyển đi, thay vào đó là nơi tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, dù được xây dựng mới, tiện nghi, trường mầm non cũng không tránh khỏi bị bỏ hoang. Ảnh: Hải Yến

Chủ tịch UBND xã Du Lễ Phạm Xuân Sinh cho biết thêm, gần 30 năm hoạt động chất lượng công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. 4 năm trở lại đây ngôi trường đã không còn hoạt động mà giao cho thôn làng quản lý.

“Để tránh lãng phí, UBND xã đã có tờ trình gửi UBND huyện Kiến Thụy. Sau đó, Sở Xây dựng Hải Phòng đã yêu cầu đơn vị báo cáo về tài sản công, UBND TP xuống kiểm tra. Dự kiến, dãy nhà trường mầm non sẽ giao cho thôn làng quản lý và sử dụng. Dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng trường tiểu học cũ dự kiến sẽ cho đấu giá. Hiện chúng tôi đang chờ TP thẩm định và HĐND TP đồng ý cho thanh lý tài sản”, ông Sinh thông tin.

Vĩnh Quân - Hải Yến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-hai-ngoi-truong-o-huyen-kien-thuy-bi-bo-hoang.html