Hải Phòng: Học sinh cũ cùng mẹ vót đũa tặng cô giáo ngày 20/11

Về thăm cô giáo cũ, mang theo bó đũa tre do mình và mẹ tự tay vót suốt mấy ngày qua, Nguyễn Hoàng Lân, cựu HS THCS Hoàng Diệu không ngờ đã mang đến nhiều cảm xúc cho cô giáo cũ.

Sáng nay (20/11), trong căn nhà nhỏ của mình ở quận Lê Chân, Hải Phòng, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, trường THCS Hoàng Diệu (Lê Chân, Hải Phòng) vô cùng hạnh phúc khi đón 30 học sinh cũ về thăm.

Đặc biệt hơn, trong niềm vui đó, cô Hồng nhận được món quà đặc biệt của phụ huynh và học sinh cũ tặng mình. Đó là một bó đũa tre thơm phức do chính học sinh và phụ huynh cất công vót tặng.

Món quà giản dị trong ngày 20/11 tạo niềm vui bất ngờ cho cô giáo cũ

Món quà giản dị trong ngày 20/11 tạo niềm vui bất ngờ cho cô giáo cũ

Không giấu nổi niềm vui bất ngờ này, cô giáo Hồng đã chia sẻ: "Sau 4 năm làm chủ nhiệm, giảng dạy bộ môn Toán cho học sinh của mình và tiễn bao lứa học trò chuyển cấp nhưng hôm nay tôi thực sự xúc động khi học trò cũ trở về thăm. Sự xuất hiện của các em chính là món quà lớn nhất dành cho mình. Nhưng chưa hết, có một trò còn mang đến tặng tôi bó đũa tre thơm phức do chính em và mẹ vót tặng".

Chia sẻ về món quà giản dị, bất ngờ của mình đã tặng cô giáo cũ, em Nguyễn Hoàng Lân (cựu HS trường THCS Hoàng Diệu), hiện đang là học sinh lớp 10C2, trường THPT Ngô Quyền cho biết: "Hôm nay, lớp chúng em tập trung về thăm cô giáo của mình để chúc mừng và tri ân cô trong suốt niên học qua. Bó đũa tặng cô hôm nay do tự tay em và mẹ vót tặng. Tuy nó chưa được tròn nhưng là tình cảm của em dành cho cô. Em mong cô sẽ nhớ đến chúng em mỗi khi dùng nó".

Ngay sau khi được trao tặng món quà ý nghĩa trên, cô Nguyễn Thị Bích Hồng đã đi luộc đũa, cùng các học trò nấu vài món ăn "khai trương" đũa mới.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-hoc-sinh-cu-cung-me-vot-dua-tang-co-giao-ngay-20-11-20191120161008959.htm