Hải Phòng: Nghi vấn đường dây 'chạy' chế độ thương binh

Nhiều cựu chiến binh cả tin đã nộp tiền cho nhóm đối tượng và đang phấp phỏng chờ kết quả.

122 cựu chiến binh tại hội trường Viện 7 chuẩn bị khám thương binh

122 cựu chiến binh tại hội trường Viện 7 chuẩn bị khám thương binh

Đường dây này lập danh sách những người đã từng tham gia tại chiến trường nhưng thất lạc hồ sơ, sau đó tìm đến tận nơi và “ra giá” chạy chế độ thương binh cho những người này. Nhiều cựu chiến binh cả tin đã nộp tiền cho nhóm đối tượng và đang phấp phỏng chờ kết quả…

Nửa đêm mang tiền đi “chạy” thương binh

Thực hiện chính sách đối với những người có công với cách mạng, Bộ Quốc phòng đã có Thông tư số 202 hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư liên tịch số 28 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ LĐ, TB&XH về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Đây là một chủ trương lớn, quá trình xét duyệt, xác lập hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo tất cả những người thật sự có tham gia hoạt động cách mạng, những người có công được hưởng chính sách theo quy định.

Thế nhưng, tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), một ngày đầu tháng 6, khi các cựu chiến binh (CCB) nhận được thông báo của UBND xã về việc làm thủ tục giấy tờ hưởng chế độ thương binh thì cũng là lúc họ được một số đối tượng không quen biết liên lạc, hứa hẹn lo thủ tục giúp.

Sau khi mời chào, các đối tượng yêu cầu các CCB mang tiền đến nhà một người đàn ông tên Núi ở ngay đầu đường vào xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo để nộp và phổ biến một số quy định vào lúc… 3h sáng.

Tại đây, một người xưng danh là Hoàng Văn P. (ở thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy), tự nhận mình nguyên là cán bộ Phòng Chính sách - Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã nghỉ hưu, có quen biết với lãnh đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố, Quân khu 3 và nhiều đơn vị bộ đội khác, có thể “chạy” được chế độ thương binh.

Ông P. ra giá cho các CCB xuống tiền đợt đầu là 30 triệu đồng để làm tin, các đợt tiếp theo khoảng 45 - 80 triệu đồng và hứa “cuối tháng 8, đầu tháng 9 là xong việc, họ sẽ nhận lại được một khoản tiền truy lĩnh, bằng với số tiền đã bỏ ra chạy chế độ”. P. cũng rất tinh vi, tiền đã trao, đã nhận của các CCB nhưng không có một mảnh giấy, chữ viết nào về việc biên nhận tiền.

Phải vay nợ lấy tiền đi “chạy”

Qua nhiều cuộc điện thoại trao đổi khác, ngày 16/6, P. tiếp tục hẹn các CCB đến nhà ông Núi để giao tiền lần 2. Nghi ngờ có việc gian dối, nhiều gia đình đã yêu cầu để người thân cùng đi để giao tiền, nhưng không được P. chấp nhận. Bán tín bán nghi, một số gia đình đã liên lạc với Báo Giao thông để được trợ giúp.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng LĐ, TB&XH huyện Vĩnh Bảo cho biết cũng đã gửi văn bản đến các xã để tuyên truyền về việc thực hiện chính sách với người có công và cảnh báo người dân về việc các đối tượng chạy chế độ thương binh trên địa bàn. Phòng LĐ, TB&XH huyện Vĩnh Bảo khẳng định, các đối tượng dụ dỗ cựu chiến binh chạy chế độ thương binh có nhiều nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 16/6, PV Báo Giao thông đã về Vĩnh Bảo để tìm hiểu vụ việc. Khoảng 15h, hơn chục CCB ở các xã Cao Minh, thị trấn Vĩnh Bảo, An Hòa… đã đến nhà ông Núi. Lúc này, “ông trùm” chạy chế độ thương binh Hoàng Văn P. cũng xuất hiện cùng 5 thanh niên chân tay xăm trổ, mặt mũi bặm trợn. Tuy nhiên, chỉ mình P. vào nhà ông Núi giao dịch với các CCB, còn 5 thanh niên xăm trổ đều đứng ở ngoài.

Trong nhà, P. tiếp tục đề nghị các CCB phải đưa thêm 30 triệu đồng nữa để làm thủ tục, hồ sơ và lót tay “quan chức”. Sau một hồi nghe P. “rót mật vào tai”, một số CCB đã xuống tiền, cũng có những CCB chưa đủ tiền hoặc đôi chút vẫn nghi vấn thì tìm cách hoãn binh, báo sẽ nộp sau.

Suốt khoảng thời gian này, PV Báo Giao thông tìm cách tiếp cận nhà ông Núi nhưng liên tục bị ngăn cản. Đến khoảng 4h, các CCB ra về, P. và nhóm đối tượng cũng lên xe đi thẳng theo hướng ngã tư Cúc Phố.

Khi chúng tôi hỏi ông Núi về việc những thương binh tụ tập trong nhà để làm gì thì ông Núi cho biết: “Họ thuê nhà tôi chứ để làm gì tôi không biết”.

Những ngày sau đó, nhóm P. liên tục liên lạc với những người chạy thương binh để yêu cầu nộp tiền. Rất nhiều CCB không có tiền nộp cho P. đã liên kết với một người tên Vinh ở Vĩnh Bảo để Vinh đứng ra nhận cho vay, sau đó yêu cầu các CCB viết giấy vay nợ với số tiền là 45 triệu đồng để chạy chế độ thương binh.

Khám cho có lệ (!?)

122 CCB của TP Hải Phòng đều trong diện mất giấy tờ, được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện chế độ khám kết luận thương binh. Trong số này, có nhiều CCB đã nộp tiền cho đường dây chạy chế độ thương binh của P., điển hình như ông Đ.V.K (SN 1951, ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) và một số người khác.

Theo giấy mời khám kết luận thương binh được Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng gửi các CCB, ngày 10/7/2020, các CCB đến Viện Quân y 7, Quân khu 3, số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương để khám. Lạ kỳ thay, P. cũng có mặt tại đây vào thời điểm các CCB đến khám.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, công tác khám kết luận thương binh của Viện 7 rất qua loa, các CCB tập trung tại hội trường bệnh viện, sau đó không máy móc thiết bị, mỗi người vào bác sỹ Viện 7 hỏi han, sờ nắm qua loa rồi ra về. Thế nhưng, điều này lại được P. khẳng định là “cứ yên tâm, tất cả sẽ từ 23% thương tật trở lên hết, tất cả sẽ là thương binh”(?).

Trao đổi qua điện thoại với Báo Giao thông, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết: “Thực hiện Thông tư 202 của Bộ Quốc phòng và Thông tư 28 của liên bộ Quốc phòng - LĐ, TB&XH, chúng tôi rà soát lại những người có công, tham gia chiến trường, hy sinh xương máu, đã thất lạc hồ sơ để thực hiện chế độ theo quy định. Mọi vấn đề liên quan đến chạy chế độ thương binh là không đúng với chính sách của Đảng, Nhà nước. Nếu các đối tượng có ý đồ lừa đảo các CCB chiếm đoạt tiền để chạy chế độ thương binh là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ xác minh”.

Tiến Nguyễn - Khắc Đoàn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-nghi-van-duong-day-chay-che-do-thuong-binh-d473547.html