Hải Phương Nam.Đại học Gia Định vấp ngã trước Tân Hiệp Hưng

Cuộc đua tới chức vô địch bất ngờ trở nên khó lường hơn, sau khi Hải Phương Nam.Đại học Gia Định (HPN.ĐHGĐ) bất ngờ thua 1-2 trước Tân Hiệp Hưng.

Hải Phương Nam.Đại học Gia Định vấp ngã trước Tân Hiệp Hưng.

Cuộc đua tới chức vô địch bất ngờ trở nên kỳ thú và khó lường hơn, sau khi Hải Phương Nam.Đại học Gia Định bất ngờ thua 1-2 trước Tân Hiệp Hưng. Khoảng cách vẫn là 3 điểm so với 2 đối thủ bám đuổi, nhưng áp lực của việc đứng đầu bảng rõ ràng đang đè nặng tâm trí các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh.

HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Ở trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã quá nôn nóng. Như đã biết, hôm qua Thái Sơn Nam đã xẩy chân, nên nếu hôm nay HPN chiến thắng thì họ sẽ bỏ xa 6 điểm. Vì quá nôn nóng nên chuyển khâu dứt điểm kém hiệu quả.

Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã dặn anh em là điềm tĩnh chiến đấu. Nhưng, khi bước vào trận, cảm xúc quá lớn, lấn át trách nhiệm ghi bàn, gây ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu và để cho đối thủ ghi bàn trong trận đấu này”.

Phát biểu của đội trưởng THH, Trần Tấn Đông, và HLV Nguyễn Tuấn Anh đã nói lên lý do cốt lõi dẫn tới thất bại của HPN.ĐHGĐ trước đối thủ THH. Được đánh giá cao hơn đối thủ, đang dẫn đầu BXH và nếu thắng, HPN.ĐHGĐ sẽ bỏ xa 2 đối thủ Sanatech Sanest Khánh Hòa và Thái Sơn Nam 6 điểm.

Tuy nhiên, áp lực tâm lý của người đứng đầu và sự nôn nóng muốn ghi bàn sớm khiến các chân sút HPN.ĐHGĐ trở nên thiếu chuẩn xác. Sau hiệp 1 không ghi được bàn thắng, HPN.ĐHGĐ bất ngờ thủng lưới với pha dứt điểm hiểm hóc của Đặng Anh Tài.

Diễn biến trận đấu càng bất ngờ hơn khi Quang Huy nâng tỉ số lên 2-0. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi Đoàn Văn Định rút ngắn tỉ số còn 1-2, khi trận đấu còn 2 phút rưỡi. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ HPN.ĐHGĐ đã muộn.

Phát biểu sau trận, Trần Tấn Đông - đội trưởng THH cho biết: “Để có chiến thắng hôm nay, toàn đội đã nỗ lực tập luyện trong thời gian rất là dài. Lượt đi ngoài Đà Nẵng đội có nhiều trụ cột chấn thương, một phần nữa là thể lực không có đảm bảo khi đi xa thi đấu. Hiện nay, khi về thi đấu ở TP Hồ Chí Minh, anh em rất là nỗ lực để được đạt thành tích cao, nên chiến thắng hôm nay là nói chung là xứng đáng”.

Phủ nhận việc học trò bị áp lực tâm lý dẫn tới việc thi đấu kém hiệu quả, dứt điểm kém, HLV Nguyễn Tuấn Anh hết lời ca ngợi màn trình diễn của thủ môn Trọng Bình bên phía THH. Ông cho biết: “Về áp lực của việc đứng đầu bảng, tôi đã quán triệt các cầu thủ nếu như năm nay nằm trong top 3 cũng tốt, nếu vị trí cao hơn top 3 năm ngoái thì càng tốt hơn.

Kết quả thắng thua hôm nay thì cũng bình thường thôi vì đó là bóng đá. Thực sự, chúng tôi cũng chỉ mắc 2 sai lầm trong hai tình huống phản công của đối phương. Nhưng, hôm nay có thể là áp lực ghi bàn lớn hơn, nên các bạn cố gắng chơi cho đúng theo ý mình, dẫn có những tình huống các bạn mất kiểm soát nên dẫn đến kết quả đó.

Trận này khả năng ghi bàn của chúng tôi thực sự quá kém, bao nhiêu cơ hội nhưng mà không thể tận dụng. Ngoài ra, thủ môn Trọng Bình của đội bạn hôm nay quá xuất sắc, nếu như không có Trọng Bình có thể chiến thắng đã thuộc về chúng tôi”.

Thất bại này khiến HPN.ĐHGĐ bỏ lỡ cơ hội bứt tốp, nhưng mở ra cuộc đua kỳ thú cho các đội bóng tham vọng giành chức vô địch mùa này, với khoảng cách từ Cao Bằng, thứ 4, đến đội đầu bảng chỉ là 4 điểm.

Trước đó, sau 2 trận thua liên tiếp, Thái Sơn Bắc của HLV Juanito cũng có chiến thắng đầu tiên với tỉ số 13-0 trước Hoàng Thư FHL.Đà Nẵng./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/hai-phuong-namdai-hoc-gia-dinh-vap-nga-truoc-tan-hiep-hung-812892.vov