Hai thiếu gia Jangga trong Tầng lớp Itaewon: Kẻ bị tha hóa nhờ bẻ cổ gà, người chưa kịp bẻ cổ gà đã bị tha hóa

Càng về những tập sau, bản chất tha hóa của Jang Geun Won và Jang Geun Soo trong Tầng lớp Itaewon được bộc lộ một cách rõ nét.

Bản chất xấu xa của nhà Jangga trong Tầng lớp Itaewon là điều không thể chối cãi. Cả hai cậu ấm của tập đoàn đều đã trở thành những nhân vật phản diệt, xấu tính và đầy mưu mô. Sự xấu xa này xuất phát từ cách dạy dỗ chưa đúng, chưa phù hợp đến từ Jang Dae Hee. Tuy nhiên, không chỉ do việc truyền dạy cho con những điều không hợp lẽ phải của chủ tịch Jang mà còn do nhận thức và hoàn cảnh đã đẩy hai chàng trai vào thế của kẻ biến chất. Nếu như Jang Geun Won trở nên tàn nhẫn do được nuông chiều, trở nên tha hóa do bị cha bắt bẻ cổ gà thì Jang Geun Soo chỉ cần một nốt nhạc, cần một người con gái mà từ bỏ bản chất lương thiện của mình.

Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun)

Gây ấn tượng xấu với khán giả ngay từ những tập đầu, Jang Geun Won đã mang sẵn bản chất hống hách, ngạo mạn, ưa bạo lực. Những “đức tính” này mà cậu có được là do được “nâng niu” từ bé, được Jang Dae Hee chở che từ nhỏ. Anh ta cậy gia đình mình có tiền, có quyền nên không quan tâm đến người khác. Đây rõ là thái độ nghênh ngang, hành động khoe khoang của cậu trai trẻ ở tuổi mới lớn. Là con cả, bất kể mỗi khi muốn có thứ gì là cậu sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Vì vậy, Geun Won mới có suy nghĩ coi thường người khác nếu họ không đưa cho anh những thứ anh cần

Sở thích bắt nạt người khác của Jang Geun Won

Anh ta sẵn sàng khiêu khích Park Sae Roy

Hay việc gây ra cái chết cho bố Park Sae Roy chỉ là một vụ tai nạn do sự bất cẩn của anh và thực tế, anh hoàn toàn không có chủ đích gây hại đến thư kí Park. Anh vô cùng sợ sệt, lo lắng khi bỗng nhiên mình trở thành một kẻ sát nhân. Anh luôn áy náy, hối lỗi trước sự cố không mong muốn.

Sự bất cẩn của Geun Won trong lái xe đã khiến thư kí Park phải ra đi

Sae Roy đau khổ trước sự mất mát của bố

Thiếu gia họ Jang cũng sợ sệt, thấy tội lỗi

Vì thế, anh đã nảy sinh ý định tự thú. Nhưng cái danh của người thừa kế tập đoàn Jangga không cho phép anh làm điều đó. Chính bố anh đã “chấn chỉnh” ý nghĩ điên rồ của con trai mình. Danh tiếng, sự nghiệp mà Jang Dae Hee gầy dựng suốt bao năm sẽ bị sụp đổ trong chốc lát nếu như Geun Won vào tù. Và sẽ chẳng còn tập đoàn Jangga nào có thể tồn tại trên đời chỉ vị sự “ngu ngục” của đứa trai dám sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc mình làm.

“Nếu con đi tù, ai sẽ thừa kế Jangga”

Thế nên, ông ta quyết tâm gieo vào đầu người thừa kế tương lai những suy nghĩ mà ông cho là thực tế. Ông ta đã không ngần ngại dạy con trai bẻ cổ gà để Jang Geun Won nhận ra rằng: phải có quyền lực, phải thật nhiều tiền và phải thật nhẫn tâm mới có thể tồn tại được trong cuộc sống này.

Màn tập bẻ cổ gà đầy ám ảnh với Geun Won

Và rồi, hình ảnh cậu cả Jangga dần bị tha hóa hiện lên. Anh ta tàn nhẫn, anh ta thâm hiểm, anh ta thích khiêu khích. Tất cả đều là sản phẩm của người bố khi ông cho rằng đôi lúc phải “bỏ mặc những cái thân thuộc”, phải dùng tiền và địa vị để lấp liếm những thứ đe dọa đến lợi ích của bản thân. Jang Geun Won đã thực sự bị tha hóa khi tận tay anh bẻ cổ gà, thực sự biến chất khi được chủ tịch Jang tiêm nhiễm những thứ xấu xa, dơ bẩn.

Sau từng ấy năm, anh ta vẫn thấy khiêu khích Sae Roy

Thậm chí là mặt dày nói mình vô tội

Jang Geun Soo (Kim Dong Hee)

Chàng thiếu niên hiền lành, đáng yêu

Dễ thương, đáng yêu, hiền lành, chân chất - đó là những lời khen của khán giả dành cho cậu hai nhà Jangga. Jang Geun Soo không muốn sống một cuộc đời bị hắt hủi trong chính gia đình mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai nên cậu đã quyết định đầu quân cho Danbam. Ở đây, cậu được làm việc, được học hỏi kinh nghiệm, được nạp thêm những người bạn mới và tuyệt hơn hết là cậu được gần bên crush Yo Yi Seo. Một chàng trai ngây thơ nai tơ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi vẻ tốt bụng, thậm chí là hơi ngốc nghếch.

Geun Soo thầm thương Yi Seo

Đôi bạn thân luôn kè kè bên nhau

Anh xin được đầu quân cho Danbam

Và có thêm người bạn mới

Tôi thích cậu , Yi Seo à.

Tưởng rằng, chàng trai sẽ quay sang đối đầu với thế lực tàn bạo của bố và anh trai để góp phần mở đường cho quán nhậu Danbam tiến lên. Nhưng không, chỉ vì câu nói đùa vu vơ của Yo Yi Seo mà chàng thiếu niên mang gương mặt thiên thần bỗng chốc hóa kẻ mang gươm sẵn sàng đâm sau lưng người khác.

“Nếu cậu dành được Jangga, tôi sẽ yêu cậu”

Không phải là sự thích thầm nữa mà là một tình yêu cháy bỏng bất chấp mọi thủ đoạn để kéo Yo Yi Seo về bên mình. “Nếu cậu dành được Jangga, tôi sẽ yêu cậu”. Nhờ câu nói đó mà quá trình chuyển hóa bản chất bên trong Geun Soo bỗng nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Từ việc quay lưng không nhìn lại Danbam cho đến tức tốc thế chân Geun Woo để ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch, chưa lúc nào mà Geun Soo khiến khán giả phải thất vọng như lần này. Phải chăng tình yêu mù quáng khiến anh ta trở mặt hay vốn dĩ dòng máu Jangga đã mang màu đen từ thuở nào. Nếu xưa kia, Jang Dae Hee sẵn sàng từ bỏ thân cận lâu năm là thư kí Park để tôn cao con trai mình thì nay lại có Jang Geun Soo sẵn sàng trả tiền cho phóng viên để công khai giới tính thật của cô bạn Ma Hyun Ji. Không ai ngờ nổi, chính miệng anh ta thừa nhận Hyun Ji là cô bạn vô cùng thân thiết với anh nhưng “chẳng phải cách nhanh nhất để chặn đường Danbam là đánh gục người nổi tiếng sao”. Đây chính là cú nổ đỉnh điểm để làm vỡ ra bản chất “không phải dạng vừa” của thiếu gia họ Jang.

Geun Soo quay trở vể Jangga

Oh Soo Ah hỏi ra lẽ chuyện Ma Hyun Ji bị lộ tin là người chuyển giới

“Phải, em đã trả tiền cho phóng viên để họ tung tin này”

Mục đích là để chiến thắng.

Ma Hyun Ji đau khổ khi bí mật của mình bị bại lộ.

Một bên được cha dạy bẻ cổ gà để trở thành người có “nhân cách vững vàng” chuẩn bị đứng vào hàng ghế chủ tịch. Còn một bên không cần đụng tay giết gà nhưng sẵn sàng ngó lơ dòng máu lương thiện để chiếm được người con gái mà mình yêu. Bản chất cả hai thực sự không hề xấu. Chỉ do cách giáo dục của bậc sinh thành, cách suy nghĩ của cá nhân họ cũng như do hoàn cảnh tác động mà phẩm chất họ mới biến đổi một cách khôn lường theo chiều hướng tiêu cực. Càng về những tập cuối, khán giả đã dần thương cảm cho chàng trai xấu số Jang Geun Woo và bắt đầu cất lên những tiếng “thở dài” với Jang Geun Soo.

Liệu rằng, đến những tập cuối, khán giả sẽ được nhìn thấy cả hai thiếu gia họ Jang sẽ sớm hối lỗi và quay về con đường lương thiện không? Hay một kết thúc đầy đớn đau dành cho những kẻ tội đồ và thích phản bội người khác chăng? Hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo của Tầng lớp Itaewon để tìm câu trả lời.

Lưu Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hai-thieu-gia-jangga-trong-tang-lop-itaewon-7145563.html