Hai trẻ ăn nhầm bả chó: 'Em ăn trước, chị ăn sau'

Theo ông Đông, thời điểm phát hiện sự việc, ông chỉ kịp móc từ trong miệng cháu N ra miếng bả, khi đó tay ông bị răng cháu cắn chảy máu.

Xung quanh xôn xao vụ 2 trẻ ăn nhầm bả chó giống kẹo, ngày 20/4, trao đổi với PV, đại diện thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thôn đã lên loa để thông báo cho người dân có biện pháp phòng tránh.

"Chúng tôi cũng thông báo để người dân dọn dẹp sạch sẽ sân vườn, nhà cửa, ngõ xóm và đặc biệt tại nơi nuôi chó của mỗi nhà. Ngoài ta tôi cũng đăng lên trang Facebook cá nhân để muốn gửi cảnh báo đến nhiều người nơi khác.

Theo tôi nắm được, bả chó mà các cháu nhặt được có hình tam giác giống kẹo socola, bọc giấy xanh bên ngoài. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được một cục tròn tròn, quấn vào giấy ăn", vị đại diện trên cho biết.

Theo vị đại diện này, thời điểm sự việc xảy ra, cả 2 cháu là La Thu N (4 tuổi, trú thôn 15) và cháu Phạm Lê Anh T (cùng 4 tuổi, ở sát nhà cháu N) cùng ăn một vật giống hình viên kẹo.

Tuy nhiên, cháu N đã đưa vào miệng ăn trước rồi mới đưa cho cháu T. Chỉ vài phút sau, các cháu lên cơn co giật, khó thở, nằm lăn vật ra đất, được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

Người thân đau đớn bên thi thể cháu N. Ảnh: NLĐ

Người thân đau đớn bên thi thể cháu N. Ảnh: NLĐ

"Đêm hôm sự việc xảy ra, tôi có nghe bà con trong thôn nói, khoảng 0h ngày 19/4, người dân nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn. Tại khu vực sự việc xảy ra là đằng sau bếp của gia đình cháu N", vị đại diện trên cho biết.

Nói thêm về sự việc, ông Phạm Văn Đông (ông ngoại cháu N và cũng là ông nội của cháu T) cho biết, hàng ngày hai cháu ngủ với ông bà, nhưng đêm hôm trước đều về với bố mẹ. Sáng ngày 19/4, các cháu vừa được đưa trở lại nhà ông để đi ăn sáng thì xảy ra sự việc. Tai nạn diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút.

"Tôi đang ở trong nhà còn mẹ cháu đi mua đồ ăn sáng. Không biết hai cháu nhặt được cục bả lúc nào nhưng khi gia đình phát hiện ra thì các cháu đã bị ngộ độc. Tôi chỉ kịp móc lấy từ trong miệng cháu tôi ra miếng bả. Khi ấy, tay tôi đã bị răng cháu cắn chảy máu", ông Đông nhớ lại.

Phát hiện sự việc, ông Đông cùng hàng xóm đưa cả hai cháu đến Trung tâm Y tế huyện Cư Jút cấp cứu nhưng cháu N. tử vong, còn cháu T may mắn được cứu sống.

Theo thông tin trên báo chí, ông Đông cho biết, gia đình có nuôi một con chó nặng khoảng 30kg. Do nhà nằm sát bên đường lớn, sợ bị trộm nên ông nhốt con chó về phía sau nhà có xây tường rào cao hơn 2 mét.

"Tôi nghi ngờ những kẻ trộm chó ném bả chó vào để bắt trộm, không may 2 cháu tôi ăn phải. Tôi luôn nhắc 2 cháu không được ra trước nhà vì sợ xe cộ, ai ngờ…" - ông Đông nói thêm.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Dong, trong chiều ngày 19/4, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Nam Dong liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó. Các đối tượng trộm chó thường hoạt động ban đêm, thủ đoạn là dùng bả hoặc kích điện để bắt trộm, khiến người dân rất bức xúc.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/hai-tre-an-nham-ba-cho-em-an-truoc-chi-an-sau-3430972/