Hải trình ấm tình biển đảo Tây Nam Tổ quốc

Từ ngày 28-12-2019 đến ngày 4-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân và chín tỉnh, thành phố phía Nam cùng gần 60 phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đã thực hiện chuyến hải trình dài hàng trăm hải lý đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc. Cuộc hải trình mang đầy ý nghĩa, đem tình xuân đến với các chiến sĩ luôn canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam đến thăm các chiến sĩ ở đảo Hòn Khoai.

Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam đến thăm các chiến sĩ ở đảo Hòn Khoai.

NDĐT - Từ ngày 28-12-2019 đến ngày 4-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân và chín tỉnh, thành phố phía Nam cùng gần 60 phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đã thực hiện chuyến hải trình dài hàng trăm hải lý đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc. Cuộc hải trình mang đầy ý nghĩa, đem tình xuân đến với các chiến sĩ luôn canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Tình quân dân nơi đảo xa

Để đem được hương xuân, hơi Tết từ đất liền ra với năm đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, từ điểm xuất phát tại đảo Phú Quốc thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn phải vượt đoạn đường biển hàng trăm hải lý để đến với các đảo Thổ Chu, đảo Hòn Khoai, đảo Hòn Chuối, đảo Nam Du, đảo Hòn Đốc. Ở mỗi đảo có một địa hình khác nhau, đoàn phải đi nhiều chặng đường băng rừng, vượt dốc mới lên tới đỉnh. Đây là hành trình hằng ngày và trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những nơi này. Còn với thành viên đoàn, nhất là những người mới trải nghiệm lần đầu, càng thấm thía hơn nỗi vất vả, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và cư dân đảo ngày đêm bám rừng, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đường lên đảo rất khó khăn vất vả, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam.

Trung úy Vũ Văn Tiến, Chính trị viên, Phó trưởng Trạm Ra-đa 600: "Thật là xúc động, cán bộ chiến sĩ, chính quyền địa phương cũng như nhân dân trên đảo rất cảm ơn tình cảm quý báu mà Đảng ủy, Chính quyền địa phương và nhân dân các tỉnh phía Nam đã dành cho cán bộ chiến sĩ cũng như các lực lượng, nhân dân trên đảo. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu và giữ chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Nơi hải đảo xa xôi cũng chúc các đồng chí lãnh đạo, chính quyền địa phương, cũng như nhân dân các tỉnh phía Nam một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng".

Đóng quân ở hải đảo xa xôi nên khi thành viên đoàn tới thăm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã đón mừng trong không khí thân tình, ấm áp như những người thân ở quê nhà. Qua một năm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong gian khó, cán bộ chiến sĩ vui mừng báo cáo với đoàn về hiệu quả công tác dân vận, đoàn kết giúp dân phát triển kinh tế xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ấm áp hơn khi dịp năm hết Tết đến còn được đất liền ra thăm, chúc Tết, động viên tinh thần các anh em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Từ tàu lên đảo cũng được chuyển ra nhiều giai đoạn tàu nhỏ khác để lên bờ.

Sáng 1-1 vừa qua, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ ở đảo Hòn Chuối, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trên đảo Hòn Chuối chỉ có hơn 40 hộ dân với 130 nhân khẩu và ba đơn vị đứng chân là Trạm Ra-đa 615, Đồn biên phòng 704 và Trạm Hải đăng nên tình nghĩa quân dân trong thời gian qua rất gắn bó, khăng khít. Đảo chưa có trạm y tế, chưa có hệ thống trường học quốc qua nên cán bộ biên phòng tổ chức lớp học tình thương để mang con chữ đến với trẻ em nơi đây.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng úy Hoàng Văn Thuận, Chính trị viên Trạm rada 615 cho biết: “Thời gian qua, đơn vị tích cực phối hợp với các lực lượng trên đảo làm tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả mô hình “Giọt nước nghĩa tình”. Trong năm 2019, Trạm đã tiết kiệm, chia sẻ giúp đỡ cho nhân dân trên đảo được hai nghìn lít nước ngọt, tặng 40 kg gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhân dân vận chuyển vật liệu làm nhà, vệ sinh môi trường và luôn chủ động sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn cho nhân dân khi có tình huống thiên tai xảy ra”.

Những chiến sĩ ngoài đảo xa vận chuyển vật liệu rất vất vả.

Trung úy Hồ Xuân Trường, Phó Trạm trưởng quân sự Trạm Ra-đa 615, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân cho biết thêm: “Tình quân dân ở đây giữa anh em đơn vị với quân dân rất niềm nở, tình cảm với nhau. Trong quá trình như vậy thì đơn vị cũng giao lưu kết hợp với dân rất nhiều và giúp đỡ dân. Ở đây có hai ghềnh, dân mùa này chuyển ghềnh này qua ghềnh kia thì anh em đơn vị cũng cắt cử người giúp đỡ dân sửa nhà, chuyển ghềnh, tạo nơi ăn chốn ở dưới dân".

Trong chuyến đi thăm chúc Tết lần này, ngoài các phần quà của chín tỉnh, thành phố phía Nam và các doanh nghiệp dành tặng cho cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương còn vận động tặng lớp học tình thương nơi đây 76 bộ quần áo mới, 230 quyển tập và 23 bộ đồ dùng học tập; Tình đoàn Bình Dương tặng 23 em trong lớp tình thương mỗi em 500 nghìn đồng.

Tình hậu phương vững chắc luôn hướng về biển đảo

Đảo Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong số 16 đảo nằm trong quần đảo Hải Tặc với diện tích khoảng 11 km2; nằm cách đất liền khoảng 20 km về phía Đông Bắc. Đảo Hòn Đốc có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, tài nguyên phong phú, giá trị kinh tế cao, nằm gần đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia. Đảo Hòn Đốc hiện có hơn 480 hộ dân, với hơn 1.900 nhân khẩu; cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên đảo.

Các chiến sĩ hải quân trong giờ tuần tra trên biển.

Anh Ngô Xuân Tùng, thành viên Câu lạc bộ tuổi trẻ Biển đảo yêu thương, cho biết: "Hôm nay mình bước chân đến đảo Hòn Đốc, thấy những chuyến đi rất ý nghĩa cho với bản thân mình. Anh em rất vất vả để mang lại hòa bình cho nhân dân đất liền cũng như đồng bào cả nước. Đoàn công tác ra thăm mang lại nguồn động viên tinh thần cho anh em giữ vững tay súng để bảo vệ trên vùng biển Việt Nam".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, chia sẻ: "Điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ trên đảo còn rất khó nhưng các chiến sĩ cũng đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi cũng có mang những món quà ở địa phương ra cho các chiến sĩ, thể hiện tình cảm của người dân ở địa phương. Ở đất liền cũng luôn hướng về các chiến sĩ ở vùng biên giới, vùng biển đảo. Với những tình cảm đó, chúng tôi có những món quà nhằm động viên, khuyến khích, khích lệ làm cho các chiến sĩ an tâm,vững tâm hơn để cầm chắc tay súng và sẵn sàng quyết tâm, để an tâm giữ gìn vùng trời vùng biển của Tổ quốc Việt Nam".

Đại tá Lê Xuân Phong, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, phấn khởi: “Bộ Tư lệnh Vùng 5 tổ chức Tết cho các chiến sĩ trong vùng đón một cái Tết vui tươi an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi đã chuẩn bị đây đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Vật chất ở đây thì có theo tiêu chuẩn chế độ, điều rất quan trọng là sự thăm hỏi động viên của các địa phương. Cán bộ chiến sĩ thì yên tâm xác định tốt nhiệm vụ, có thể nói là hậu phương sẽ yên tâm về chúng tôi. Cán bộ chiến sĩ vùng 5 rất khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng nêu cao tinh thần cảnh giác không để bị động bất ngờ. Tết đến xuân về, cũng cho cán bộ chiến sĩ Vùng 5 gởi lời kính chúc sức khỏe, kính chúc bà con ăn cái Tết vui tươi đầm ấm và năm mới an khang thịnh vượng”.

Tiết mục hái hoa dân chủ, văn nghệ của các chiến sĩ hải quân tạo không khí vui tươi đón xuân mới.

Những tình cảm tốt đẹp và sâu nặng, hơi ấm từ đất liền, hậu phương đem tới những ngày ngắn ngủi vừa qua là sự cổ vũ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ sinh hoạt, học tập, công tác, phát triển kinh tế xã hội trên các đảo. Tiếp thêm nghị lực để quân dân đoàn kết chung tay vượt lên mọi khó khăn, gian khổ luôn gắn bó với đơn vị, gắn bó với hải đảo, bám máy, bám đài trạm, chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc; để xuân về thêm phần vui tươi và ý nghĩa.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42820502-hai-trinh-am-tinh-bien-dao-tay-nam-to-quoc.html