Hai vụ xả súng liên tiếp chấn động nước Mỹ

Chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ, nước Mỹ chấn động bởi 2 vụ xả súng kinh hoàng, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.

Chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ, nước Mỹ chấn động bởi 2 vụ xả súng kinh hoàng, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Texas. Ảnh: AP

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Texas. Ảnh: AP

Vụ xả súng thứ nhất giết chết ít nhất 20 người xảy ra tại Walmart vào thời điểm siêu thị này rất đông khách với khoảng 3.000 người đang mua sắm.

Đầu tiên, một tay súng đã bắn liên tiếp nhằm vào những người đang mua sắm tại siêu thị Walmart, ở El Paso, bang Texas, Mỹ vào trưa 3-8 (giờ địa phương). Ít nhất 20 người chết và 26 người bị thương trong vụ xả súng này. Sau đó, vào rạng sáng 4-8, một vụ xả súng khác xảy ra tại thành phố Dayton thuộc bang Ohio, cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người, trong đó có thủ phạm vụ xả súng, trong khi 16 người khác bị thương.

Ngày tang tóc nhất lịch sử Texas

Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ việc ở Texas là vụ xả súng “tồi tệ” và cho biết ông đã nói chuyện với thống đốc, cam kết chính phủ liên bang sẽ “hỗ trợ đầy đủ”. Ông Trump cũng tuyên bố vụ tấn công là một “hành động hèn nhát”.

Tổng chưởng lý bang Texas, Greg Abbott gọi đây là “một trong những ngày tang tóc nhất lịch sử Texas”. Số thương vong cao do vụ xả súng xảy ra vào thời điểm siêu thị Walmart rất đông khách với khoảng 3.000 người đang mua sắm trong mùa tựu trường. Trung sĩ cảnh sát tại El Paso, Robert Gomez, cho biết, kẻ xả súng sử dụng súng trường để gây án. Cảnh sát trưởng El Paso, Greg Allen xác nhận 20 người đã thiệt mạng và cho biết, nhiều người trong số 26 người bị thương đang bị đe dọa đến tính mạng. “Đó là một cảnh tượng kinh hoàng”, ông Allen nói. Người dân nhanh chóng tình nguyện hiến máu cho những người bị thương sau vụ nổ súng El Paso, trong khi cảnh sát và các thành viên quân đội giúp mọi người tìm kiếm người thân mất tích. “Sự hỗn loạn bao trùm khắp nơi”, Austin Johnson, một bác sĩ quân đội tại Fort Bliss gần đó, người tình nguyện giúp đỡ cấp cứu các nạn nhân cho biết.

Theo một nhân chứng, một em nhỏ đã cố gắng cảnh báo về vụ xả súng tại Walmart ở Trung tâm thương mại Cielo Vista nhưng không ai chú ý. Anh Glendon Oakly cho biết, khi đang ở một cửa hàng bán đồ thể thao bên trong Trung tâm thương mại Cielo Vistathì một đứa trẻ chạy vào bên trong và nói có một kẻ xả súng tại Walmart, nhưng không ai tin.

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Texas.

Vì kỳ thị sắc tộc?

Theo cảnh sát trưởng Allen, nghi phạm đã bị bắt bên ngoài Walmart gần Vista Mall Cielo, cách trạm kiểm soát biên giới chính với Ciudad Juarez, Mexico khoảng 8km.

AP dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, nghi phạm là Patrick Crusius, 21 tuổi. Y từng theo học tại Trường Cao đẳng Collin tại McKinney, Texas từ năm 2017-2019. Trước đó, kênh truyền hình KTSM đã công bố trên trang mạng 2 tấm ảnh được cho là của nghi phạm này do camera an ninh ghi nhận. Trong hình, người đàn ông trẻ tuổi mang kính, mặc quần kaki và áo tối màu, cầm một khẩu súng trường đi vào trong cửa hàng. Người này dường như còn đeo tai nghe hoặc đồ bảo vệ tai, thường sử dụng trong các phòng tập bắn.

Cảnh sát trưởng Allen cho biết, chưa rõ động cơ gây án nhưng nhiều khả năng liên quan nạn kỳ thị, thành kiến về sắc tộc. Theo các giới chức, một số tài khoản mạng xã hội được cho là của nghi phạm thường chia sẻ các nội dung cực đoan, ủng hộ Tổng thống Trump và chiến lược kiểm soát người biểu tình của ông. Và các nhà chức trách đang điều tra theo hướng này. Thậm chí, vài ngày trước khi gây án, một tài khoản được cho là của Patrick Crusius đã đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, trong đó cho thấy tư tưởng cực đoan, phân biệt sắc tộc của y. Nghi phạm dường như chịu ảnh hưởng từ hung thủ gây ra vụ xả súng ở nhà thờ Christchurch, New Zealand trong tháng 3 vừa qua khiến hơn 50 người thiệt mạng.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210475_hai-vu-xa-sung-lien-tiep-chan-dong-nuoc-my.aspx