'Hầm chung cư hết chỗ, tôi không để xe dưới đường chắc vác lên nhà?'

'Đã mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng đi bộ về nhà. Có hôm mệt, tôi phải gọi Grab về vì chặng đường 3km thật không đơn giản chút nào'.

Có xe ô tô, ngày nào cũng phải đi bộ về nhà

“Đã mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng đi bộ về nhà. Có hôm mệt, tôi phải gọi Grab chở về vì chặng đường 3km thật không đơn giản chút nào”.

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Bảo Lan đang cư trú tại một chung cư thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội). Chị Lan cho biết, gia đình mua nhà ở đây đã lâu, có thể được gọi là một trong những cư dân kỳ cựu của chung cư. Tuy nhiên, nhiều năm sinh sống tại đây, gia đình chị và một số nhà khác vẫn chưa có “slot” để xe.

Trước khi quyết định mua ô tô, vợ chồng chị lấn cấn nhiều. Chồng chị chủ động đi hỏi chỗ để xe. Biết chung cư không còn chỗ cho người dân, anh lần lữa mãi. Cho tới 2 năm gần đây, vì gia đình phải đi lại nhiều, anh quyết định mua.

Đỗ ở nội khu tòa nhà là điều không thể. May thay, anh tìm được một bãi trông giữ xe cách nhà 3km. Những ngày đầu mới mua xe, chồng chị Lan hào hứng đi bộ về nhà. Nhưng lâu dần, việc đi bộ trở nên mệt nhọc, ái ngại. Nhất là hôm nào có việc gấp, đi bộ 3km về nhà không hề đơn giản.

Việc đỗ xe gần sảnh chung, dưới đường đi ngăn cách giữa chung cư và khu liền kề xảy ra như "cơm bữa" ở Hà Nội.

Việc đỗ xe gần sảnh chung, dưới đường đi ngăn cách giữa chung cư và khu liền kề xảy ra như "cơm bữa" ở Hà Nội.

Sau này, mỗi lần tan tầm, anh lại đến bãi đỗ xe rồi bắt xe đi 3km về chung cư. Có hôm đón con, 3 bố con lại lóc cóc lên xe ôm về nhà vì “để con ở sảnh chung cư chờ bố đi cất xe thì không yên tâm”.

Điều khiến chị Lan bức xúc là thi thoảng chị vẫn nhìn thấy một vài người ở chung cư khác lái xe vào tòa nhà của chị rồi để ở đây. Việc này cũng được nhiều người ở chung cư phản ánh. Theo chị, những người này thuê lại “slot” để ô tô của tòa nhà nên được sử dụng như cư dân. Còn những cư dân thực sự thì lại phải gửi ở bên ngoài.

Cùng chia sẻ với chị Lan, anh Nguyễn Quang Long ngụ tại một chung cư ở quận Hà Đông (Hà Nội) cho hay, bản thân anh rất bức xúc vì có nhà mà không có chỗ để xe.

Không có chỗ để, xe phải đỗ trên vỉa hè.

“Tôi mua nhà ở đây nhiều năm rồi nhưng lúc mua đã không có chỗ để xe. Có lúc lên nhà có việc 20-30 phút tôi lại đánh liều để xe dưới vệ đường, một bánh leo lên vỉa hè cho yên tâm. Vì chỉ lên một lúc mà cho xe xuống hầm gửi cũng mất vài chục nghìn, tôi không đành lòng. Bây giờ tôi đang gửi xe ở một bãi rất xa nhà. Mỗi lần dùng đến xe, nghĩ đến khoản đi lấy tôi lại ngại nên tặc lưỡi bắt xe ôm cho xong’. Thế là có xe ô tô mà toàn đi xe ôm”, anh Long kể.

Hôm sinh nhật anh, vợ làm lẩu mời bạn bè. Tiện đường, anh Long chở mấy người bạn cùng cơ quan về nhà. Định bụng để xe dưới đường vài tiếng không sao nên anh Long cùng bạn bè lên nhà ăn uống. Tan tiệc, vì đã ngà ngà say, anh Long không dám lái xe đưa bạn về cũng ngại đi cất ở bãi. Tối đó, anh đánh liều để xe dưới lòng đường. Sáng ngủ dậy anh chạy xuống ngó xem còn xe không. Thấy xe vẫn còn đó, không mất mát gì, anh mới thở phào.

Anh Long cho biết, vợ anh không bao giờ lái xe đi đâu vì nghĩ chuyện đi bộ đến bãi lấy xe rồi lúc về lại đi bộ về nhà là ngại. "Phụ nữ hay đi giày dép cao gót nên đi bộ vài cây số là điều khó khăn. Với lại, sau tan tầm, vợ tôi về nhà trăm công nghìn việc: chợ búa, nấu nướng... Thế nên tôi có để xe cho vợ lái, cô ấy cũng không thích. Cô ấy bảo thà đi xe máy còn hơn", anh Long nói thêm.

Tình trạng đỗ xe dưới lòng đường, lối vào chung cư gây ách tắc giao thông.

Đỗ xe dưới tòa nhà: Ai nhanh người ấy được

Chị Trần Thị Thanh (36 tuổi) hiện sinh sống tại một chung cư ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) cho biết, lần nào tan tầm về chị cũng mỏi mòn tìm chỗ đỗ xe trên con đường vào tòa nhà. Bởi khi chị về, rất nhiều xe đã đỗ kín dọc đường đi, không còn khe hở. Hiện tại, đây là chỗ để xe của gia đình chị.

Cũng có một vài người bức xúc vì tình trạng này gây cản trở an toàn giao thông, tắc đường, khó đi lại nhưng chị cũng đành. Gần như đỗ xe ở dưới chân tòa nhà đã trở thành “văn hóa” khu chị. “Tôi mua nhà ở đây nhưng không có chỗ để xe, tôi không để dưới lòng đường khu chung cư thì biết để ở đâu? Nhà tôi lại không có bãi đỗ xe gần, đường trong khu chung cư cũng khá rộng. Tôi nghĩ mình có quyền đỗ như vậy. Nhiều đêm tôi cũng lo ngay ngáy có kẻ nào đó bẻ gương nhưng biết làm sao được. Không lẽ tôi mang xe ra bến xe mấy cây số gửi hay vác lên nhà sao? Vậy thì quá tội”, chị chia sẻ.

Xe đỗ thành hàng dài dưới lòng đường khu chung cư ở Hà Nội.

Không chỉ có chị Thanh, hàng tháng, chị Vũ Thị Minh sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để trả cho bảo vệ trông giúp mình xe ở dưới lòng đường khu chung cư.

“Tôi nghe vài người nói xe của họ bị ném vỡ kính, bẻ gương… nên tôi rất lo. Tôi đỗ xe ở dưới lòng đường nhiều vì trong tòa nhà hết chỗ để. Tôi cũng không tin có tình trạng bị ném vỡ kính, gương như nhiều người nói. Nhưng đến khi sự việc xảy ra với mình, tôi mới tá hỏa. Tôi vội thương lượng với bảo vệ, gửi bác ấy thêm vài trăm nghìn/tháng để bác ấy trông giúp mình. Vậy là đương nhiên tôi có chỗ để xe an tâm, chi phí lại rẻ hơn khi để trong hầm.

Tôi cũng chẳng thấy có gì phải lăn tăn cả. Bỏ ra một khoản tiền nhỏ mua lại sự an tâm còn hơn cứ nơm nớp lo lắng suốt ngày. Tôi cho rằng, nhà mình ở chung cư, hầm hết chỗ để xe, tôi đỗ dưới đường là hợp lý. Chúng tôi hoàn toàn có quyền làm như vậy. Chung cư không có chỗ cho cư dân để xe là lỗi của họ, không phải lỗi của chúng tôi”, chị Minh bức xúc.

Ngoài chị Minh, nhiều người ở chung cư khu chị cũng cho rằng việc mình đỗ xe dưới sảnh là hợp lý vì đó là nhà của họ. Họ đỗ xe trước sảnh chính là "đỗ trước cửa nhà mình".

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Chuyện đỗ xe ô tô ở khu chung cư, đô thị đang gây nhiều tranh cãi. Độc giả có thể gửi ý kiến ở bình luận phía cuối bài hoặc gửi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ham-chung-cu-het-cho-do-xe-o-to-toi-khong-de-o-duoi-duong-chac-vac-len-nha-2128694.html