Hầm Hô: Xứ sở thần tiên miền đất Võ

Hầm Hô được mệnh danh là 'vương quốc xanh' thơ mộng giữa miền đất võ Bình Định. Nơi đây luôn ngân vang tiếng chim hót líu lo trong khung cảnh hồ nước trong lành cùng tiếng suối chảy róc rách giữa núi rừng bạt ngàn, tựa như một bức tranh tiên cảnh nơi trần thế.

Miền đất “Võ” Bình Định vốn chẳng xa lạ với những bãi biển cát trắng nắng vàng đẹp đến mê người. Nhưng ít ai biết, cũng tại nơi đây còn có một vùng hoang sơ mà tráng lệ của thiên nhiên, của núi rừng. Đó chính là Hầm Hô. Nơi du khách có thể đến, thả mình trong không gian xanh, lặng nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót bên tai mà tạm gác những bộn bề cuộc sống.

Nét đẹp dịu dàng của Khu du lịch sinh thái Hầm Hô

Nét đẹp dịu dàng của Khu du lịch sinh thái Hầm Hô

Cái tên Hầm Hô, những ai lần đầu được nghe, sẽ thấy thật lạ tại. Còn với người dân trong vùng, tên này xuất phát từ tiếng nước đổ xuống của một con thác cao gần đó, vang xa tựa tiếng hô. Để rồi từ đó cái tên thú vị cho địa danh thơ mộng này ra đời.

Từ khu cổng chào, để tới vùng lõi của khu du lịch, du khách sẽ đi thuyền trên con kênh nhỏ được tạo nên từ nhiều dòng suối chảy về. Dọc đôi bờ kênh là hàng cây xanh mơn mởn, phủ bóng mát rượi.

Xuôi theo dòng nước, chiếc thuyền nhỏ đưa người lữ khách tiến vào những khoảng không xanh mướt của rừng núi tĩnh mịch, của ánh nắng nhảy múa qua những tán cây, của chim hót líu lo gần xa,… Để rồi hiện lên trước mắt du khách là khu lòng hồ với những bãi đá dài đủ hình thù vui mắt. Tùy theo hình dáng của đá mà người dân đặt những cái tên thân mật như Hòn Chuông, Hòn Bóng, Bàn Cờ Tiên,… Cũng tại nơi đây, du khách có thể lựa chọn nghỉ lại tại các chòi lá và thưởng thức bữa trưa gồm các đặc sản của Hầm Hô hay nằm dài trên những phiến đá, tận hưởng bóng cây râm mát và nhâm nhi bữa trưa tự chuẩn bị mang theo bên mình.

Sở hữu địa hình có suối, có núi, Hầm Hô quyến rũ du khách không chỉ bởi cảnh đẹp sơn thủy hữu tình mà còn bởi các trò chơi thú vị như chèo thuyền kayak, đạp vịt, câu cá hay đơn giản là được thỏa thích ngụp lặn trong dòng nước trong vắt, mát lạnh của con thác phía xa. Với những trái tim ưa trải nghiệm, có thể thả bộ dọc theo lối mòn của khu du lịch Hầm Hô mà khám phá vẻ đẹp hoang sơ, xinh xắn của cánh rừng già. Tận hưởng hương thơm thoảng qua của những loài hoa không tên đang độ khoe sắc, trổ bông.

Cũng bởi lòng suối trong mát, có thể nhìn thấy từng đán cá bơi lội dưới đáy nên du khách đừng ngần ngại mà chọn cho mình khoảng khắc thư giãn, nhàn nhã ngắm cảnh trên những chiếc thuyền nhỏ xuôi theo lòng suối. Bằng cách này, du khách có thể thưởng ngoạn các địa danh như Vũng Cá Rói, Lò Nấu Rượu, Hang Dơi, Vũng Cây Đa... và đừng quên lưu lại những bức hình lung linh với chốn tựa như “tiên cảnh”.

Từ tháng 2 đến tháng 7, được xem là khoảng thời gian lí tưởng để du khách gần xa đến với Hầm Hô. Khi ấy thời tiết ôn hòa dễ chịu, khí hậu tương đối mát mẻ rất thích hợp cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Nếu có dịp ghé tới Quy Nhơn, Bình Định, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá một vẻ đẹp khác của núi rừng, của cỏ cây, của những con suối róc rách chảy ngày đêm tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô. Nơi khi bạn đã tới, sẽ chẳng thể nào quên.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ham-ho-xu-so-than-tien-mien-dat-vo-682338.html