Mỹ lại chấn động vì xả súng hàng loạt

Ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một tay súng tấn công nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, hạt Wilson, bang Texas, Mỹ.

Ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một tay súng tấn công nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, hạt Wilson, bang Texas, Mỹ.

Các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ First Baptist. Ảnh: CNN

Các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ First Baptist. Ảnh: CNN

Nghi phạm từng phục vụ Không quân Mỹ

Freeman Martin, cảnh sát trưởng khu vực cho biết, các nạn nhân từ 5 đến 72 tuổi. Trong số những người thiệt mạng, có con gái 14 tuổi của mục sư nhà thờ First Baptist, Frank Pomeroy. Lúc vụ xả súng xảy ra, ông Pomeroy và vợ Sherri đã đi ngoài.

Ông Martin cho biết, nghi phạm vụ xả súng tên Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, từng phục vụ trong Không quân Mỹ. Ông miêu tả, tay súng là một thanh niên da trắng, mặc bộ đồ "kiểu chiến thuật" màu đen và mặc một chiếc áo phao. Y được nhìn thấy tại khu vực một trạm xăng đối diện nhà thờ vào khoảng 11 giờ 20. Sau đó y rời trạm xăng, băng qua đường, ra khỏi xe và bắt đầu xả súng ở bên ngoài nhà thờ, sau đó tiếp tục xả súng vào những người đang cầu nguyện bên trong nhà thờ. Lúc đó, có khoảng 50 người đang dự lễ.

Khi Kelley định bỏ chạy khỏi nhà thờ, một người dân địa phương đã dũng cảm cướp khẩu súng trường AR-15 y đang cầm và đuổi theo. Kelly nhảy lên xe và tháo chạy. Sau một thời gian ngắn đuổi bắt, cơ quan thực thi pháp luật sau đó đã tìm thấy nghi phạm chết vì một vết đạn trong xe của y. Hiện chưa rõ y chết do tự sát hay do bị bắn hạ. Nhiều vũ khí được tìm thấy trong xe của Kelley.

Vụ xả súng khiến Sutherland Springs, một cộng đồng dân cư nhỏ chỉ với vài trăm người bàng hoàng. Khoảng 100 gia đình nạn nhân tập trung tại một trung tâm cộng đồng bên cạnh nhà thờ, chờ tin tức của người thân. Một nhân chứng có tên Carrie Matula cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng bán tự động... Lúc đó chúng tôi chỉ cách nhà thờ chỉ vài chục mét". Theo lời nhân chứng, nghi phạm đã bắn ít nhất 20 phát súng bên trong nhà thờ. "Bố tôi đã thấy tay súng chạy vào nhà thờ và sau đó ông nghe tiếng súng và thấy mọi người bỏ chạy", một cư dân tên David Flores cho biết. "Mọi người dính đầy máu và la hét. Đó là một vụ thảm sát. Có nhiều trẻ em bị thương. Tôi biết có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch", Flores cho biết.

Trung tâm Y tế Memorial Connally ở Floresville, Texas, nhận được 8 bệnh nhân bị thương trong vụ xả súng. 4 người trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đại học ở San Antonio để nhận được mức độ chăm sóc cao hơn. Một trong những bệnh nhân này đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm Devin Patrick Kelley.

Nghi phạm từng phạm tội bạo hành

Theo cảnh sát, Kelley sống ở New Braunfels, ngoại ô San Antonio, cách hiện trường vụ xả súng hàng chục ki-lô-mét.

Người phát ngôn lực lượng Không quân Mỹ Ann Stefanek xác nhận, Kelley từng là quân nhân phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 2010. Kelley làm việc tại đơn vị hậu cần ở căn cứ không quân Holloman, bang New Mexico. Tuy nhiên, Kelly bị sa thải và phải ra tòa án binh năm 2014. Kelley bị cáo buộc 2 tội danh là tấn công vợ và con. Tên này đã bị giam giữ trong 12 tháng. Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần đây, hắn đăng tải một khẩu súng kiểu AR-15 trên tài khoản facebook cá nhân với dòng chữ: "Cô ta là một kẻ tồi tệ".

Các quan chức cho biết, nghi phạm dường như không liên quan đến bất cứ nhóm khủng bố có tổ chức nào.

"Nước Mỹ sẽ bảo vệ người dân"

Vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist là thảm kịch súng đạn mới nhất tại Mỹ, không lâu sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ tại Las Vegas hôm 1-10, làm 58 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang theo dõi tình hình từ Nhật Bản, nơi nhà lãnh đạo này đang bắt đầu chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Á kéo dài 12 ngày. Phát biểu trong một cuộc họp với các nhà doanh nghiệp tại Nhật nhân chuyến thăm Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ xả súng. "Chúng ta không thể diễn tả và cảm nhận hết nỗi đau mà các nạn nhân và gia đình của họ đã trải qua. Đó là những mất mát to lớn, nhưng chúng ta vẫn phải đứng lên mạnh mẽ. Nước Mỹ sẽ làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ người dân của mình, đồng thời phối hợp cùng với các nhà chức trách liên bang để giúp đỡ Texas sau vụ xả súng", Tổng thống Donald Trump nói.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_175324_.aspx