Hamas cảnh báo sẽ không có con tin nào sống sót rời khỏi Gaza

Ngày 10/12, phong trào Hồi giáo Hamas cảnh báo rằng sẽ không có con tin nào còn sống rời Gaza trừ khi yêu cầu của nhóm này về thả tù nhân được đáp ứng.

Chuyển em nhỏ bị thương sau vụ oanh tạc của Israel tới bệnh viện ở thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza ngày 5/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, trong tuyên bố trên truyền hình, một phát ngôn viên của Hamas cảnh báo nếu Israel không trao đổi tù nhân, không đàm phán và không đáp ứng yêu cầu của họ thì Israel sẽ không nhận con tin còn sống trở về.

Trước đó, hồi cuối tháng 11, một quan chức cấp cao của Hamas là Bassem Neim tuyên bố phong trào này sẵn sàng thả toàn bộ binh lính để đổi lấy tất cả tù nhân Palestine.

Israel cho biết vẫn còn 137 con tin ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động nói rằng khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Ngày 10/12, một nguồn tin cho biết cả nhóm Hamas và Hồi giáo Thánh chiến đều tham gia vào cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng Israel gần thành phố Khan Yunis.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Hamas đầu hàng. Ông nói: “Đây là khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas… Hãy đầu hàng ngay”.

Cũng trong ngày 10/12, Israel thông báo họ đã tấn công hơn 250 mục tiêu trong 24 giờ, gồm địa điểm liên lạc quân sự của Hamas, các đường hầm dưới lòng đất ở miền Nam Gaza và một trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas ở Shejaiya.

98 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương trong chiến dịch ở Gaza.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, ông Tzachi Hanegbi, khoảng 7.000 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt.

Trước đó, ngày 8/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức nhằm chấm dứt nỗi khổ mà người dân Dải Gaza đang phải chịu đựng. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình tại Trung Đông, Tổng thư ký Guterres cảnh báo hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại Gaza đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh hiện không có biện pháp hiệu quả nào để bảo vệ dân thường.

Ông Guterres ước tính trên 17.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có trên 4.000 phụ nữ và 7.000 trẻ em, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10 vừa qua. Giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người bị thương, nhiều người mất tích. Các cuộc tấn công trên không, trên bộ và từ hướng biển ngày càng gia tăng với 339 cơ sở giáo dục, 26 bệnh viện, 56 cơ sở y tế, 88 đền thờ và 3 nhà thờ đã trở thành mục tiêu. Xung đột đã khiến hơn 60% nhà cửa tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 85% dân số phải di tản. Ông cũng dẫn cảnh báo của Chương trình Lương thực thế giới về nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng tại Gaza. Tại phía Bắc Gaza, 97% hộ gia đình không có đủ thức ăn. Tại phía Nam, tỷ lệ này trong số những người phải rời bỏ nhà cửa là 83%.

Hệ thống y tế tại Gaza đang dần sụp đổ trong khi nhu cầu lại tăng lên. Tổng thư ký Guterres nêu rõ các bệnh viện đã bị bắn phá nặng nề, chỉ còn 14 trong 36 cơ sở y tế còn hoạt động. Ít nhất 286 nhân viên y tế đã thiệt mạng.

Bên cạnh đó, ông Guterres cũng phản đối việc Hamas tấn công vào vùng lãnh thổ Israel, khiến 1.200 người tại nước này thiệt mạng. Ông kêu gọi phong trào Hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho khoảng 130 người vẫn đang bị lực lượng này bắt giữ, đảm bảo chữa trị nhân đạo và cho cho phép Ủy ban Quốc tế Chữ Thập Đỏ tới thăm cho tới khi họ được thả.

Ông hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho vận chuyển khẩn cấp hàng cứu trợ.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hamas-canh-bao-se-khong-co-con-tin-nao-song-sot-roi-khoi-gaza-20231211093354233.htm