Hàn Quốc hòa Chile không bàn thắng trong trận cầu đôi công rực lửa

Trận cầu tại Suwon chỉ còn thiếu đúng bàn thắng để trở nên hoàn hảo.

Thất bại trong mục tiêu giành vé đến Vòng chung kết World Cup 2018 đã thôi thúc Chile cải tổ mạnh mẽ. Với tân HLV Reinaldo Rueda, La Roja không giấu diếm ý định tìm lại ánh hào quang ngay ở Copa America 2019 được tổ chức tại Brazil, giải đấu họ từng 2 lần đăng quang trong 4 năm gần nhất.

Quyết tâm trên được cụ thể hóa trong từng đợt triệu tập, khi Rueda luôn cho gọi những cái tên tốt nhất có thể, phục vụ cho mục đích rèn quân. Lần tập trung này cũng không ngoại lệ. Ngoài Claudio Bravo và Alexis Sanchez vắng mặt vì lý do bất khả kháng, nhà cầm quân 61 tuổi đã mang sang Châu Á những hảo thủ chất lượng.

Sau khi kế hoạch bị trì hoãn bởi trận động đất tại Hokkaido khiến Nhật Bản hủy giao hữu, Chile càng hành quân đến SVĐ Suwon với khí thế hừng hực. Thái độ nghiêm túc thể hiện ở việc trụ cột Arturo Vidal dù gặp vấn đề thể lực tại Barcelona vẫn xuất phát ngay từ đầu.

Chile tràn đầy quyết tâm.

Sau hồi còi khai cuộc, đoàn quân Nam Mỹ mạnh dạn đẩy cao đội hình, quyết giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, ý đồ áp đảo của Chile đã phá sản hoàn toàn bởi một Hàn Quốc quyết liệt không kém.

Đội chủ nhà liên tiếp chủ động gây sức ép toàn mặt sân. Bị pressing rát, Chile có phần chùn bước. Thậm chí không ít lần La Roja để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa. May cho Rueda và các học trò, Hàn Quốc tỏ ra hơi kém sắc sảo ở những đường bóng cuối cùng.

Bị vây hãm nhưng Chile lại tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên. Phút 18, Angel Sagal có bóng thoáng bên cánh phải. Ngòi nổ 25 tuổi tự tin dẫn bóng vào trung lộ, trước khi bất ngờ cứa lòng điệu nghệ, đưa bóng xoáy thẳng vào góc xa khung thành đối phương. Dù vậy, thủ thành Kim Jin-Hyeon đã đổ người chính xác ngăn cản.

4 phút sau, đội chủ nhà có câu trả lời. Trong tình huống phản công chớp nhoáng từ phần sân nhà, Hwang Hee-Chan xử lý bóng khéo léo và chọc khe thông minh để Hwang Ui-Jo thoát xuống đối mặt Gabriel Arias. Tuy nhiên, Vua phá lưới Asiad 2018 lại dứt điểm quá hiền và dễ dàng bị thủ môn đội bạn cản phá.

Những phút tiếp theo, 2 đội thi đấu máu lửa với những pha vào bóng không khoan nhượng. Ngay trong hiệp Một, trọng tài chính đã phải rút ra 2 thẻ vàng để làm nguội các cái đầu nóng. Hong Chul bên phía Hàn Quốc còn bị chấn thương và phải rời sân ngay ở phút 31.

Trận đấu cam go.

Sang hiệp Hai, thế trận diễn biến tương tự, khi hai bên đều đôi công rực lửa. Quyết định chỉ đạo Vidal thi đấu cao hơn thường lệ của Rueda mang lại khác biệt. Tiền vệ Barcelona là trung tâm của 2 pha tấn công rõ nét trong vòng 6 phút. Phút 57, Vidal sút xa sát rìa vòng cấm vọt xà trong gang tấc. Phút 63, Số 8 bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, khi volley đưa bóng lên trời ở thế khung thành trống. Đồng đội của Vidal là Diego Valdes cũng chẳng khá khẩm hơn, khi tái hiện pha bỏ lỡ giống hệt sau đó vài phút.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc dù không còn sung mãn như 45 phút đầu vẫn tạo ra một số pha bóng đáng chú ý. Có thể kể đến pha đánh đầu chệch cột của Jang Hyun-Son, hay cú sút chìm bị Arias khép góc từ chối của Ki Sung-Yueng. Siêu sao Son Heung-min trận này hoạt động khá năng nổ nhưng thiếu đi sự đột biến.

Trận đấu khép lại với pha bỏ lỡ khó tin phía Chile. Dẫn bóng loại bỏ thành công thủ thành Hàn Quốc nhưng lại là Valdes với pha kết thúc vọt xà trước khung thành rộng mở. Chung cuộc, hai đội hòa không bàn thắng. Kết quả này không thật sự phản ánh đúng cục diện của một trận cầu cởi mở và cống hiến.

Chung cuộc: Hàn Quốc 0-0 Chile

Đội hình ra sân

Nam Tan

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/han-quoc-hoa-chile-khong-ban-thang-trong-tran-cau-doi-cong-ruc-lua-d488341.html