Hàn Quốc 'nín thở' ngày nửa triệu học sinh thi giành tấm vé 'vàng' vào đời

Trên khắp Hàn Quốc, sáng 15.11, hơn nửa triệu học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi đại học có tính quyết định cuộc đời họ khi kết quả kỳ thi sẽ ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp, mức sống, nơi ở và thậm chí cả các mối quan hệ trong tương lai của mỗi người.

Cả đất nước “nín thở” trong kỳ thi đại học

Học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học sáng 15.11.2018. Ảnh BBC.

Theo BBC, sáng nay, gần 600.000 học sinh Hàn Quốc đã có mặt tại 1.190 điểm thi trên cả nước để bước vào kỳ thi khốc liệt nhất trong cuộc đời họ: Thi đại học.

Kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc được gọi là “Suneung” hay College Scholastic Aptitude Test (viết tắt là CSAT). Đây là kỳ thi cấp quốc gia kéo dài 8 giờ bao gồm các môn ngôn ngữ, toán học, khoa học, khoa học xã hội và tiếng Anh mà bất cứ học sinh Hàn Quốc nào cũng phải trải qua để có thể được lựa chọn vào trường đại học danh tiếng.

Ở Hàn Quốc, “Suneung” quan trọng đến mức, vào ngày này, máy bay sẽ ngừng bay, quân đội sẽ ngưng tập trận để các thí sinh tập trung làm bài.

Thủ đô Seoul ngày thường vốn náo nhiệt, sôi động nhưng vào ngày học sinh thi đại học cũng bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng khi các cửa hàng và ngân hàng đóng cửa. Ngay cả thị trường chứng khoán cũng mở cửa muộn hơn ngày thường.

Thi thoảng, sự tĩnh lặng ấy chỉ bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động của xe cảnh sát đang dọn đường hỗ trợ học sinh đi muộn kịp thời đến trường thi.

“Đối với chúng tôi, Suneung là một cánh cổng rất quan trọng trong tương lai. Ở Hàn Quốc, việc học đại học là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành 12 năm để chuẩn bị chỉ cho một ngày này. Tôi biết có những người đã kiên trì thi lại tới 5 lần”, BBC dẫn lời nữ sinh Ko Eun-suh 18 tuổi chia sẻ.

Kỳ thi ĐH ở Hàn Quốc cực kỳ khắc nghiệt

Trong khi các thí sinh tập trung làm bài trong trường thi, nhiều bậc phu huynh lo lắng dành cả ngày cầu nguyện tại các đền chùa hoặc nhà thờ mong con em mình đạt kết quả tốt nhất.

Hầu hết học sinh trung học và các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc đều mơ ước chạm đến S.K.Y - đại diện cho 3 trường đại học hàng đầu gồm Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU), Đại học Hàn Quốc (Korea University - KU) và Đại học Yonsei (Yonsei University - YU). Ba trường đại học này được xem là ĐH Harvard, Yale, hoặc Oxford hay Cambridge của Hàn Quốc.

Giáo sư Lee Do-hoon, dạy xã hội học tại Đại học Yonsei cho biết: "Mọi người đều nghĩ rằng, vào được S.K.Y là có thể có được công việc tốt. Đó là lý do tại sao rất nhiều phụ huynh và học sinh khao khát vào được các trường đại học này”.

Nghiệt ngã tấm vé "vàng" duy nhất để vào đời

Phụ huynh học sinh cầu nguyện mong con đạt kết quả thi đại học tốt nhất. Ảnh BBC.

Sự nghiệt ngã, khắc nghiệt của kỳ thi đại học ở xứ sở Kim chi có thể được tóm gọn qua 1 câu nói đã ăn sâu vào tâm trí người Hàn: "Nếu ngủ 3 tiếng mỗi đêm, bạn có thể mơ tới việc vào S.K.Y. Nếu ngủ 4 tiếng, bạn có thể thi đỗ vào trường đại học khác. Còn ngủ 5 tiếng hoặc hơn, nhất là trong năm cuối cấp, thì hãy quên ngay ý định bước chân vào cổng đại học đi".

Để đạt điểm cao ở lớp và thi đỗ đại học, học sinh ở Hàn Quốc phải theo một lịch học kín mít, trung bình chiếm từ 13 giờ đến 15 giờ mỗi ngày ở trường và các trung tâm dạy thêm ở bên ngoài được gọi là "hagwon".

Theo thống kê, có gần 100.000 "hagwon" ở xứ sở Kim chi hình thành nên ngành công nghiệp trị giá tới 20 tỷ USD với 3/4 học sinh Hàn Quốc theo học tại các trung tâm này.

Việc học thêm hai hay ba ca mỗi ngày là chuyện phổ biến đối với phần lớn học sinh trung học Hàn Quốc. Theo đó, Suneung thực sự là một gánh nặng rất lớn về mặt tâm lý đối với nhiều học sinh Hàn Quốc. Một số học sinh thậm chí đã nghĩ đến cái chết để tự giải thoát chính mình.

Theo BBC, Hàn Quốc được xem là nước có tỉ lệ học sinh tự tử cao nhất trong số những quốc gia phát triển trên thế giới. Lý do chính dẫn đến tự tử là áp lực nặng nề từ các bài kiểm tra và điểm số, lượng bài tập quá nhiều, thiếu thời gian nghỉ ngơi, theo "Báo cáo điều tra xã hội năm 2018" của Cục Thống kê Hàn Quốc.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/han-quoc-nin-tho-ngay-nua-trieu-hoc-sinh-thi-gianh-tam-ve-vang-vao-doi-930688.html