Hàn Quốc thắng nghẹt thở, Son Heung-min thở phào

Chân sút Son Heung-min của CLB Tottenham suýt chút nữa… đi nghĩa vụ quân sự nếu Olympic Hàn Quốc không thể thắng Uzbekistan.

May sao chỉ vài phút cuối hiệp phụ thứ hai, trước khi vào cuộc đấu súng luân lưu 11 m, Hàn Quốc có quả phạt đền và Hwang Hee-chan đã sút chuẩn xác giúp đội nhà thắng 4-3 để đoạt vé bán kết Asiad.

Cầu thủ nổi tiếng Son Heung-min đang khoác áo Tottenham Hotspur nhận tối hậu thư phải giúp Olympic Hàn Quốc giữ ngôi vô địch Asiad, nếu không anh phải ngay lập tức đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc 21 tháng. Áp lực này cũng là động lực lớn cho Son Heung-min mỗi lần ra sân là chơi hơn sức mình.

Olympic Hàn Quốc sớm mở điểm vào lưới Uzbekistan - đội chưa biết thủng lưới sau bốn trận đấu - do công của Hwang Ui-jo. Tuy nhiên, Uzbekistan với nòng cốt là lứa từng vô địch giải U-23 châu Á đã chơi rất ngoan cường đã san bằng cách biệt từ pha dứt điểm của Masharipov.

Trước giờ nghỉ giữa hiệp, lại là Hwang Ui-jo ghi bàn giúp Hàn Quốc dẫn trước. Ở thế không còn gì để mất, Uzbekistan vùng lên tấn công dữ dội và hai lần Alibaeva lập công giúp đội nhà dẫn ngược 3-2. Không ngờ gần cuối trận, Hwang Ui-jo hoàn tất cú hat trick từ pha chuyền bóng đẹp của Son Heung-min đưa cả hai đội trở về vạch xuất phát.

Đau đớn cho Uzbekistan vào cuối hiệp phụ thứ nhất, Alibaev bị truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi. Uzbekistan vẫn chơi chặt chẽ cho đến phút 116 bị phạt đền do chơi xấu trong vòng cấm. Hwang Hee-chan tỉnh táo sút thắng từ chấm 11 m giúp đàn anh Son Heung-min thở phào và duy trì niềm tin giúp Hàn Quốc vô địch Asiad.

Trong khi đó, Olympic Nhật Bản chật vật qua mặt Saudi Arabia 2-1 lấy vé bán kết thứ hai.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/han-quoc-thang-nghet-tho-son-heungmin-tho-phao-789718.html