Hàn-Triều đoàn tụ các gia đình bị ly tán

Đợt đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ bắt đầu vào hôm nay (20-8).

Đợt đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ bắt đầu vào hôm nay (20-8).

Ông Kim Bong-eoh, 1 trong số 89 người được chọn tham gia sự kiện đoàn tụ lần này, đến khu nghỉ dưỡng Hanwha.

Hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức 2 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên trong tuần tới. Đợt đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-8 và đợt tiếp theo từ ngày 24 đến 26-8.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, sáng 19-8, một nhóm gồm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã đến khu nghỉ dưỡng Hanwha ở Sokcho, cách thủ đô Seoul 158 km. Họ sẽ ở đây để nắm bắt các thủ tục và nghi thức cho các cuộc gặp. Trong hoạt động đoàn tụ này, các gia đình ly tán dự kiến sẽ gặp nhau trực tiếp trong khoảng 11 tiếng.

Việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán là một phần trong thỏa thuận được các nhà lãnh đạo hai miền nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 4 năm nay. Đây là đợt đoàn tụ mới nhất tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang kể từ tháng 10-2015. Trước đợt đoàn tụ này, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức tổng cộng 20 đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh, tính từ thời điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000. Hiện hai bên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì trên thực tế mới chỉ ký kết một hiệp định đình chiến chứ chưa phải là một hiệp định hòa bình.

Có quá trễ?

Đối với bà Chung Hak-soon, cảm giác như mới ngày hôm qua khi bà nhớ lại những ngày ở cùng với anh trai trước khi họ bị chia cắt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cả cuộc đời, người phụ nữ 81 tuổi này chỉ mong gặp lại anh trai ở Triều Tiên. Nhưng giấc mơ này đã không thể thực hiện bởi anh trai bà đã qua đời nhiều năm trước. Một điều an ủi là bà Chung sẽ gặp gia đình anh trai mình lần đầu tiên trong sự kiện tái hợp gia đình được tổ chức lần này. "Tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh trai tôi, nhưng cuộc hội ngộ đã đến quá trễ", bà Chung than thở.

Bà Chung là 1 trong 89 người Hàn Quốc được chọn tham gia vào sự đoàn tụ gia đình lần này. 89 người may mắn được chọn chỉ là một phần nhỏ của khoảng 57.000 người đang chờ đợi để gặp lại những người thân yêu ở miền Bắc. Những người còn lại phải đối mặt với viễn cảnh đau khổ của việc không bao giờ gặp lại các thành viên gia đình của họ một lần nữa. Vấn đề là nhiều người trong số họ đã hơn 70 tuổi, có nghĩa là cơ hội gặp lại cha mẹ, anh chị em trước khi chết không còn nhiều. Hơn 75.000 người đã chết mà không được đoàn tụ với người thân.

Jung Kea-hyun, hiện đã 85 tuổi, 21 lần nộp đơn xin được đoàn tụ với các anh em, nhưng vẫn chưa thể. "Tôi đang cố gắng để gặp họ một lần nữa. Mọi người gặp lại gia đình của họ và khóc. Tôi còn đau khổ hơn thế nhiều", ông nói. "Con số được chọn rất nhỏ", Park Kyung-seo, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, đơn vị tổ chức sự kiện đoàn tụ, cho biết. "Tôi xin chia sẻ sự thất vọng của những người không được chọn, vì vậy tôi đang cố gắng làm việc với các đối tác Triều Tiên để tìm các giải pháp khác, số lượng lớn đang chờ đợi", ông Park nói. "Hãy tưởng tượng 73 năm mà không biết liệu các thành viên gia đình vẫn còn sống hay đã qua đời - không có tin gì cả. Sự đau đớn và giận dữ, đó là một bi kịch không thể tưởng tượng nổi", ông Park cho biết.

Vẫn nhiều hy vọng

Mỗi người tham gia đều có những câu chuyện đau lòng về sự chia cắt và những vết sẹo lâu dài mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, họ có thể có một điểm chung để hy vọng: đây không phải là dịp cuối cùng, sẽ có thêm các cuộc gặp mặt thường xuyên và định kỳ, trao đổi thư và thăm nhà của nhau.

Bà Cho Seong-yeon, người sẽ được gặp gia đình em trai và em gái trong cuộc hội ngộ lần này, bày tỏ mối quan ngại này. "Nếu đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi sợ rằng chúng tôi mãi mãi vẫn là những gia đình riêng biệt," người phụ nữ 85 tuổi này nói. "Không thể nói khi nào chúng tôi lại gặp nhau", bà lo lắng. "Tôi đã yêu cầu Bộ thống nhất và Hội chữ thập đỏ cho phép chúng tôi trao đổi thư với nhau", bà nói thêm.

AN BÌNH

Triều Tiên lại lên án các lệnh trừng phạt quốc tế

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-8 đưa tin: nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với đất nước ông lần thứ hai trong một tuần qua.

Ông Kim đưa ra bình luận này khi cùng phu nhân là bà Ri Sol-ju và các quan chức cấp cao thị sát khu vực miền bắc. Tại đây, ông kiểm tra một dự án xây dựng quy mô lớn ở tỉnh Samjiyon, nơi cha ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-il sinh ra. Ông Kim Jong-un nói: "Các lệnh trừng phạt liên tục của các thế lực thù địch và các động thái cản trở là trở ngại thực sự trên con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Nhưng nhiệt huyết của người dân trỗi dậy cao như núi đáp lại lời kêu gọi của đảng đang viết lên một trang sử các điều kỳ diệu bất chấp các điều kiện khó khăn nhất".

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_194053_han-trieu-doan-tu-cac-gia-dinh-bi-ly-tan.aspx