Hàng chục bệnh nhi Ấn Độ tử vong vì bị cắt nguồn cấp oxy đột ngột

PNVN Những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã phải bất lực chứng kiến 64 trẻ tử vong với lý do được cho là do nhà cung cấp đột ngột cắt nguồn cấp oxy vì chính quyền trì trệ trong quá trình thanh toán.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại bệnh viện của trường Cao đẳng Y khoa Baba Raghav Das, thành phố Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nguyên nhân được cho là do chính quyền đã chậm thanh toán cho công ty cung cấp oxy cho bệnh viện với hóa đơn lên đến 6,8 triệu rupee (xấp xỉ 2,36 tỷ VNĐ).

Bệnh viện thừa nhận đã bị cắt nguồn cấp oxy vào ngày 10/8 khiến nhiều bệnh nhi gặp khó khăn trong việc hô hấp.

Các bậc phụ huynh có mặt tại viện cho biết, bao trùm bệnh viện những ngày qua là sự hoảng sợ và kinh hoàng khi hàng loạt bệnh nhi bắt đầu thở hổn hển vì lượng oxy sụt giảm. Các y tá đã phải đưa cho cha mẹ những chiếc máy bơm bằng tay để hỗ trợ.

Ram Prasad, một phụ huynh có con gái 2 tuổi đang nằm viện, chia sẻ với AFP rằng: “Tôi là một người nghèo vì vậy tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng rõ ràng ngày hôm đó, bệnh viện rất thiếu oxy. Các bác sĩ và các nhân viên y tế ở đó rất lo lắng. Họ vội vã đưa cho chúng tôi những chiếc máy bơm tay. Một tiếng rưỡi đến hai tiếng khi đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã phải thức cả đêm để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với con gái tôi”.

Nhiều bậc phụ huynh phải bất lực nhìn con nhỏ ra đi.

Cả bệnh viện chìm trong sự hỗn loạn và hoảng sợ.

Bechna Devi, một phụ huynh khác có con 3 tuổi rưỡi nằm viện, nói với AFP: “Thật quá bất ngờ! Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mỗi nhân viên bệnh viện xung quanh chúng tôi đều rất vội và họ chỉ nói với chúng tôi rằng hãy sử dụng máy bơm đó cho con của chúng tôi”.

Những người khác còn cho biết, bệnh viện khi đó hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Nhiều bậc cha mẹ còn bất lực ôm thi thể con nhỏ chạy khắp hành lang để kêu cứu.

Tính đến ngày chủ nhật, đã có ít nhất 64 trẻ tử vong trong sáu ngày tại bệnh viện. Trong đó, tỷ lệ tử vong cao đột biến vào ngày 10/8 khi có tới 23 trẻ tử vong, trong đó có 14 trẻ sơ sinh.

Chỉ trong 6 ngày đã có tới 64 bệnh nhi qua đời. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định nguyên nhân không phải do thiếu oxy.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã lên tiếng thừa nhận việc cơ sở bị ngừng cung cấp oxy trong vài giờ cuối ngày 10/8. Tuy nhiên họ khẳng định không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận tại thời điểm đó. Người đứng đầu bệnh viện đã đích thân tổ chức một cuộc điều tra về sự cố thiếu hụt oxy và cam kết: “Nếu có bất kỳ khoản thanh toán nào chưa được thực hiện với bất kỳ nhà cung cấp oxy nào thì nó nên được thực hiện ngay lập tức”.

Cảnh sát trưởng thánh phố Gorakhpur Anil Kumar chia sẻ với AFP vào ngày 13/8 rằng hiện đã có thêm 11 em tử vong tại bệnh viện vào ngày 12/8, thế nhưng ông cũng khẳng định nguyên nhân “không phải là do thiếu oxy”.

Tư tế Yogi Adityanath, người đứng đầu bang Uttar Pradesh, đồng thời là một đồng minh quan trọng của Thủ tướng Modi, cũng đã lên tiếng thừa nhận việc thiếu hụt oxy nhưng khẳng định, đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các bệnh nhi. Ông nhấn mạnh rằng bệnh nhi tử vong là do bệnh viêm não và các bệnh khác, chứ không phải do thiếu oxy.

Ngược lại, ông Sanjay Jha, phát ngôn viên của đảng Quốc hội đối lập Ấn Độ lên tiếng gay gắt về vụ việc trên AFP rằng: “Cái chết của những đứa trẻ vô tội tại thành phố Gorakhpur là một tấn bi kịch kinh khủng nhất trong lịch sử y khoa. Thực tế còn tồi tệ hơn khi nó lại đang xảy ra tại một bệnh viện nhà nước. Nó đã thể hiện một sự quản lý thảm hại. Ông Adityanath nên từ chức ngay lập tức”.

Trà Li
dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/hang-chuc-benh-nhi-an-do-tu-vong-vi-bi-cat-nguon-cap-oxy-dot-ngot-post31405.html