Hàng chục dân thường Ukraine được giải cứu khỏi 'pháo đài cuối cùng' ở Mariupol

Thêm hàng chục dân thường được cứu và sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của các lực lượng Ukraine đang bị quân Nga vây hãm tại thành phố cảng Mariupol.

Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Nga và Ukraine cho biết, khoảng 50 người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal và bàn giao cho đại diện của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hôm 6/5. Quân đội Nga nói, trong nhóm này có 11 trẻ em.

Một người đàn ông được sơ tán khỏi nhà máy thép ở Mariupol (giữa) đang di chuyển ở trung tâm tiếp nhận tạm thời tại làng Bezimenne, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 6/5. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Nga và Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, các nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục vào ngày 7/5. Những người mới được tạo điều kiện di tản nằm ngoài số 500 thường dân khác đã rời khỏi nhà máy Azovstal và thành phố Mariupol trong những ngày gần đây.

Cuộc chiến giành thành trì cuối cùng của các lực lượng Kiev tại một thành phố đã trở thành đống đổ nát do các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga dường như ngày càng trở nên ác liệt, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể muốn kết thúc trận chiến ở Mariupol để ông công bố chiến thắng trước người dân Nga vào ngày kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến hai (9/5).

Cận cảnh khu nhà máy thép Azovstal đang bị các lực lượng Nga pháo kích. Ảnh: Reuters

Theo ước tính gần đây nhất của phía Nga, gần 2.000 tay súng Ukraine đang ẩn náu trong mê cung rộng lớn gồm các đường hầm và boong-ke bên dưới tổ hợp nhà máy thép Azovstal và họ đã nhiều lần từ chối đầu hàng. Các quan chức Ukraine cho biết trước cuộc sơ tán ngày 6/5 rằng, vài trăm thường dân cũng đang bị mắc kẹt ở đây, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ khi giao tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Xe tăng Nga đang bắn phá mục tiêu gần nhà máy Azovstal ở Mariupol, đông nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Kateryna Prokopenko, vợ của Denys Prokopenko, chỉ huy Trung đoàn Azov bên trong nhà máy, đã khẩn cầu cứu sống các tay súng còn bám trụ bên trong Azovstal. Cô khẳng định, họ sẵn sàng đến một nước thứ ba để chờ cuộc chiến kết thúc nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng quân Nga. Người phụ nữ này nói, nếu không có điều gì giúp bảo toàn tính mạng cho chồng cô và các đồng đội, họ sẽ "kháng cự tới hơi thở cuối cùng chứ không chịu hạ vũ khí".

Các quan chức Liên Hợp Quốc vẫn giữ im lặng về các nỗ lực sơ tán, nhưng có vẻ như nhóm người sơ tán mới nhất sẽ được đưa đến Zaporizhzhia, một thành phố nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine, cách Mariupol khoảng 230km về phía tây bắc, điểm đến của những người khác từng thoát khỏi thành phố cảng đang bị các lực lượng Nga vây hãm.

Một số người di tản thành công đã kể với phóng viên về nỗi kinh hoàng khi đối mặt với nguy cơ thiệt mạng trong các hầm ngầm ẩm mốc với ít thức ăn và nước uống còn lại, điều kiện chăm sóc y tế kém và hy vọng ngày càng nguội tắt. Một số bộc bạch, họ cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi những người khác phía sau.

Viết trên trang Telegram hôm 6/5, các tay súng Ukraine ở Azovstal cáo buộc binh lính Nga đã bắn vào một chiếc xe sơ tán trong khuôn viên nhà máy. Họ kể, chiếc xe bị pháo kích khi đang di chuyển về phía dân thường, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương.

Moscow hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. Ngoại trừ nhà máy thép, các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát Mariupol sau khi oanh tạc thành phố trong gần 2 tháng.

Trước Ngày Chiến thắng, các công nhân và tình nguyện viên ở Mariupol đã dọn dẹp những gì còn sót lại của thành phố, nơi có dân số hơn 400.000 người trước chiến tranh. Hiện ước tính 100.000 dân thường vẫn còn mắc kẹt tại đây với rất ít thức ăn, nước uống, nguồn cung cấp điện và sưởi ấm.

Trong một bài phát biểu hôm 6/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc binh lính Nga đang "tra tấn Mariupol tới chết". Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên ngưng bắn và thiết lập các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi thành phố đông nam Ukraine này.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-chuc-dan-thuong-ukraine-duoc-giai-cuu-khoi-phao-dai-cuoi-cung-o-mariupol-2016745.html