Hàng chục hộ dân lao đao vì mía cháy , rớt giá

Thời gian gần đây, tại một số huyện ở Quảng Ngãi, người dân trồng mía đang lao đao đứng trước thảm cảnh nhiều diện tích mía bị thiêu rụi. Gia đình anh Phạm Văn Phân, ở thôn Mô Lang, xã Ba Tô, H. Ba Tơ vô cùng khó khăn, trồng 3 sào ruộng mía với hy vọng kiếm tiền sau mùa vụ để lo cho con ăn học. Đến kỳ thu hoạch hơn 1 tháng, mía đã trổ cờ, bất ngờ đám mía bị cháy, phải nhờ bà con tập trung thu hoạch rồi chuyển bán Nhà máy đường được một ít. Sau vụ này, gia đình anh Phân thiệt hại hàng chục triệu đồng. Anh cho biết, thời gian phơi nắng trên đồng quá lâu do Nhà máy đường Phổ Phong thu mua chậm càng khiến cây mía vốn đã cháy khô trở nên teo tóp như que củi. “Từ khi mía bị cháy, trữ lượng đường còn thấp nên một nửa sản lượng mía bán được chưa đủ tiền trả công thu hoạch và chi phí vận chuyển đến nhà máy” anh Phân kể.

Hỏa hoạn thiêu rụi mía của gần 20 hộ dân ở xã Ba Tô, H. Ba Tơ.

Mới đây tại cánh đồng mía Đồng Ngoài (thuộc thôn Làng Gon, xã Sơn Thủy, H.Sơn Hà) bất ngờ cháy lớn thiêu rụi 2 ha mía của 11 hộ dân Đồng Ngoài. Sau vụ cháy, các hộ dân đang hối hả thu hoạch mía để bán sớm cho các nhà máy với mong muốn là không bị mất trắng. Người dân cho biết, những vùng mía bị cháy năng suất giảm từ 10 – 20% so với ruộng mía tươi. Nếu công ty mía đường không thu mua kịp thời thì về sau trữ lượng đường sẽ giảm mạnh. Đồng thời, chất lượng mía cũng sẽ bị hao hụt rất mạnh, mà những thiệt thòi này bà con đều phải gánh chịu hết. Những năm trước, cây mía mang lại cuộc sống khá giả cho nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng năm nay, nhiều người lâm cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất vì mía bán không ai mua mà cho cũng chẳng ai lấy. Bà Trần Thị Lan, ở xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ cho biết, những năm trước, giá mía tăng cao, một tấn bán tầm 1,5-2 triệu đồng. Năm ngoái mía hạ ở mức 1,1 triệu đồng/tấn, mỗi sào bà con cũng thu được 5 triệu đồng nên nhiều người vẫn tiếp tục trồng mía. Còn năm nay, giá mía hạ chỉ còn chưa được một nửa so với năm ngoái. Bà Lan không dám bán mía vì tính ra tiền thuê nhân công làm và thuê xe vận chuyển đến nhà máy nhiều hơn cả tiền bán mía. Vì thế 3 sào mía của gia đình bà cho người khác mà không ai nhận đành phải đốt bỏ, dọn đất để trồng cây khác.

Hiện nay trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn còn rất nhiều diện tích mía đang “đứng đồng” và có nguy cơ xảy ra cháy mía rất cao. Trong khi đó vì giá mía rẻ nên tiến độ thu mua của nhà máy quá chậm. Theo ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Nhà máy đường thu mua mía chậm hơn so với năm trước gây khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, Nhà máy không đảm bảo được quá trình vận chuyển và bố trí xe vận chuyển, quá trình phối hợp với địa phương và nông dân chưa tốt, một số địa phương thiếu nhân công thu hoạch. "Nhà máy đường Phổ Phong phải có giải pháp chủ động thu mua mía nhanh giải quyết hết cho các địa phương. Đây là ưu tiên đầu tiên giải quyết vấn đề mía cho nông dân" - ông Nguyễn Tăng Bính cho biết.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_203825_hang-chuc-ho-dan-lao-dao-vi-mia-chay-rot-gia.aspx