Hàng công tệ hại, Man City lại chi tiền tấn mua sao

Man City đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, hứa hẹn sẽ tiếp tục có một trận đấu gian nan trước Southampton vào 22h00 ngày 19/12.

Haaland mặc áo Man City, đội bóng cũ của cha anh, như một cách bắn tín hiệu đến Man City

Haaland mặc áo Man City, đội bóng cũ của cha anh, như một cách bắn tín hiệu đến Man City

Với đội hình đắt giá hơn nhiều lần, có nhiều ngôi sao sáng hơn song Man City hiện ghi bàn ít hơn Southampton rất nhiều. Từ đầu mùa giải đến nay trên mặt trận Ngoại hạng, họ mới 18 lần sút tung lưới đối phương, trung bình 1,5 bàn/trận. Trong khi đó, con số bên phía Southampton lên tới 25 bàn. Số chiến thắng của Man City là 5, còn Southampton là 7.

Đó là lý do giải thích tại sao Southampton đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vị trí mà đáng ra phải thuộc về Man City. Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola còn chưa ngoi nổi lên nhóm dự cúp châu Âu khi đang đứng vị trí thứ 9 khiêm tốn.

Kết quả thi đấu kém cỏi của Man City có lỗi rất lớn ở hàng công. Thực tế chất lượng phòng ngự của Man City đã được cải thiện rất nhiều với 12 bàn thua, cùng Tottenham là hai đội có hệ thống phòng thủ chắc chắn nhất giải.

Trong sự sa sút ở khâu ghi bàn, thất vọng lớn nhất nằm ở Gabriel Jesus. Tiền đạo 23 tuổi này mới có 3 bàn sau 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Jesus thậm chí đã tịt ngòi 5 trận mới đây tại Ngoại hạng Anh, dù cơ hội được trao cho anh là rất nhiều trong bối cảnh Sergio Aguero dính chấn thương liên miên.

Không chỉ ở mùa giải này mà các năm trước cũng thế, khi Jesus được Pep cưng thiều thái quá nhưng chưa bao giờ thăng hoa đúng như kỳ vọng. Dấu ấn của anh chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong vài thời điểm, trước các đối thủ nhỏ. Và rõ ràng ngần ấy là chưa đủ để anh gắn bó lâu dài với một tập thể luôn đòi hỏi chất lượng ở mức cao nhất như Man City.

Đó là lý do Man City sẽ phải chi đậm để mua trung phong trong thời gian tới. Thời gian gần đây, đang rộ lên thông tin Haaland sẽ cập bến Etihad. Như chính lời khẳng định của một cựu danh thủ Man xanh là Trevor Sinclair thì Haaland là lựa chọn hợp lý nhất ở thời điểm này: “Man City cần một mẫu trung phong toàn diện như Aguero. Nhưng vấn đề là 2 mùa gần đây, anh ấy đã nghỉ đến 33 trận vì chấn thương. Trong khi Torres đã thay thế tốt vai trò của Sane thì lỗ hổng của Aguero chưa có phương án tối ưu. Tôi tin chắc rằng đội bóng sẽ phải mua tiền đạo mới và Haaland là một lựa chọn không thể tốt hơn. Anh ta phù hợp với mọi tiêu chí của Man City. Nếu có anh ấy, chúng ta mới có thể tự tin bàn về mục tiêu vô địch”.

Đáng chú ý, Haaland là con trai của Alf-Inge Haaland, cựu tiền đạo của Man xanh. Đó là chi tiết cho thấy đội bóng của Pep hoàn toàn có hy vọng trong thương vụ này.

Thời gian sẽ cho lời giải về việc Man City có “cuỗm” được Haaland khỏi Dortmund không. Còn trước mắt, Pep sẽ phải lập tức tìm ra lời giải cho bài toán hàng công cùn mòn ở trận làm khách của Southampton hôm nay.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hang-cong-te-hai-man-city-lai-chi-tien-tan-mua-sao-1766126.tpo