Hàng loạt những án mạng chỉ vì…không được yêu

Hàng loạt những án mạng xảy ra chỉ vì tình yêu bị ngăn cấm. Phải chăng đã đến lúc các bậc phụ huynh nên suy nghĩ và để con mình được sống đúng với cuộc đời của nó?

Không hiếm những án mạng do bị ngăn cấm yêu đương

Thanh niên Quảng Nam đâm chết mẹ bạn gái

Theo cáo trạng, chiều 1/10/2018, Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) mua rượu về uống một mình. Đêm đó, trời đổ mưa nên Nhân cầm theo đèn pin và dao ra thăm ao cá ở ngoài đồng. Nhớ lại chuyện cách đây 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964, hàng xóm với Nhân) nhưng bị bà la mắng, cấm cản. Bực tức, Nhân tìm đến nhà, lẻn vào đâm bà 2 nhát rồi bỏ chạy khiến bà Hoa tử vong sau đó

Chiều ngày 3/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhân và tuyên án tù chung thân về tội “Giết người”.

Nguyễn Trọng Nhân tại phiên tòa

Nghịch tử ngáo đá giết 4 mạng người

Trưa ngày 11/3, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chạy xe gắn máy đến nhà bà ngoại của người yêu - là bà Nguyễn Thị Nết (58 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Nam dùng dao đâm chết bà này rồi tẩu thoát.

Đến 14h cùng ngày, Nam quay về nhà của mình tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, dùng con dao đã gây án trước đó chém vào đầu, tay khiến mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi) tử vong tại chỗ. Dọc đường tháo chạy, Nam vứt hung khí và mua 1 con dao khác của người bán dạo.

Sau đó, Nam đến nhà bà nội tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cách đó không xa, dùng dao lao vào tấn công bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi, bà nội của y) và ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, cha ruột y). Bà Liêng tử vong tại chỗ, còn ông Đức gần đứt lìa 2 tay nhưng cũng tử vong sau đó. Sau khi đã ra tay sát hại 4 người, đối tượng tiếp tục đi tìm chị ruột là Nguyễn Thị H.Y. (SN 1990) để giết hại nhưng khi chưa thực hiện được ý đồ thì bị công an bắt giữ.

Theo nguồn tin, bước đầu cơ quan Công an nhận định, bên cạnh tác động của ma túy đá thì còn một nguyên nhân khác y là bị ngăn cản trong chuyện yêu đương. Nam có tình cảm nam nữ với chị T. (22 tuổi, quê huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhưng bị gia đình phía bà ngoại của người yêu ngăn cấm.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”. Trước đó, y cũng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù tháng 7/2018.

Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ lúc nửa đêm

Khoảng 2h40 ngày 15/9/2018, Công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ nhà nghỉ B.M. (thôn Thái Hòa 2, thị trấn Nông Cống) về việc có một đôi nam nữ thuê phòng có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Bà chủ nhà nghỉ cho biết khoảng thời gian trên, họ nghe tiếng kêu cứu của cô gái thuê phòng. Sau khi bà chạy lên thì thấy cô gái mở cửa phòng nói “cứu cháu với” rồi đổ gục, còn nam thanh niên nằm quằn quại, trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cả 2 đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh L.N.H. (SN 1989, ngụ xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và chị N.T.V. (SN 1996, ngụ xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cả hai có quan hệ yêu đương, tuy nhiên bị gia đình ngăn cấm nên đã chọn cách chết cùng nhau.

Cặp đôi quyết định dùng thuốc diệt cỏ để chết cùng nhau

Giết cha người yêu vì bị ngăn cấm yêu đương

Nguyễn Trường Thanh (31 tuổi, ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) có tình cảm với thiếu nữ 19 tuổi ở cùng địa phương. Tuy nhiên, do anh ta từng có và con nhỏ nên gia đình cô gái không chấp nhận.

Tối 19/9/2018, Thanh đến nhà người yêu nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với cha cô gái. Vài tiếng sau khi bỏ về, gã mang dao quay lại nhà người yêu với ý định sẽ tự tử nếu bị từ chối tình cảm. Trong cơn bực tức, hắn cắt cổ và cầm búa đánh liên tiếp vào đầu cha cô gái. Thiếu nữ cùng mẹ lao vào can ngăn cũng bị gây thương tích. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đối tượng Thanh tại cơ quan Công an

Hệ lụy khó lường khi không “được yêu”

Theo lẽ thường cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc, và bản thân con cái cũng mong muốn được kết hôn với người mình yêu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại như ngày nay, tình trạng ép hôn, cấm yêu với quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” vẫn thường xuyên xảy ra. Xuất phát từ quan điểm cha mẹ luôn có quyền sở hữu đối với con, hạnh phúc của con cũng do cha mẹ quyết định, từ đó dẫn đến cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thu Hiên - Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (Hội LHTN VN), nhấn mạnh “Trong chuyện hôn nhân, hãy để người trong cuộc (tức là con cái mình) quyết định. Bởi chỉ có người trong cuộc mới biết được mình cần ai và tình yêu có lý lẽ riêng của nó”.

Qua những thảm án đau lòng trên, về phía thủ phạm, người yêu của thủ phạm và gia đình đã ngăn cấm tình yêu đều có lỗi. Dĩ nhiên, kẻ thủ ác luôn là người đáng bị lên án nhất vì sự bốc đồng, nóng nảy nhất thời mà gây ra cái chết cho người thân của chính người mình thương yêu. Rồi mai đây, khi đối diện với bản án trừng trị của pháp luật, họ sẽ phải dằn vặt lương tâm của mình đến cuối đời. Thay vì kiên nhẫn tìm cách thuyết phục gia đình của người yêu, họ lại chọn cách ghim mối thù vào lòng rồi chọn cách dùng bạo lực để giải quyết. Giờ đây, tình yêu không có, bản án trước mắt, một phút bốc đồng đã đánh mất tất cả.

Tuy nhiên, nhân tố ở giữa là cô gái cũng nên biết cách lựa lời với người yêu của mình. Bởi vì tình yêu với bạn mà kẻ thủ ác mới ra tay, nên chỉ có bạn mới có thể hạ được cơn giận dữ trong lòng hắn. Nếu đó là một cô gái khôn ngoan và tinh tế, hẳn sẽ biết cách nói mềm mỏng để cả hai cùng cố gắng thuyết phục cha mẹ. Nhưng nếu chính bạn cũng oán trách chính gia đình mình thì chẳng khác nào “thêm dầu vào lửa” trong cơn “hận tình” của kẻ thủ ác.

Bên cạnh đó, sự cấm cản của gia đình là một yếu tố không thể phủ nhận khi đả kích mạnh mẽ đến tinh thần của đối tượng. Các bậc phụ huynh luôn cho mình cái quyền định hướng cuộc đời của con và đôi lúc vô tình vượt quá giới hạn của quyền làm cha làm mẹ. Khi con cái đã đủ trưởng thành, hãy để con được sống cuộc sống của riêng mình và cha mẹ chỉ nên góp ý chứ không phải can thiệp trực tiếp vào cuộc đời của con.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/hang-loat-nhung-an-mang-chi-vi%E2%80%A6khong-duoc-yeu-4976/