Hàng loạt tàu cá tiền tỷ hoang phế ở làng chài Quảng Ngãi

Làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, ngư dân Quảng Ngãi bỏ hoang hàng trăm tàu cá trị giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng ở các bến cảng, rời quê mưu sinh.

Cận cảnh nghĩa địa tàu cá ở Quảng Ngãi Nguồn thủy sản cạn kiệt, ngư dân làm ăn thất bại đành neo tàu gỗ, tàu vỏ thép trị giá hàng tỷ đồng, biến các bến cảng ở Quảng Ngãi như nghĩa địa tàu cá.

Từng là bến cảng nhộn nhịp, hai năm gần đây, cảng Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) trở nên hoang vắng với hàng loạt tàu công suất lớn nằm bờ.

Chỉ tay về hai chiếc tàu công suất lớn có tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, ông Phạm Minh Mẫn (ngụ xã Tịnh Hòa), cho hay một chủ tàu ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi bỏ mặc khối tài sản này 2 năm qua.

"Lâu ngày không được tu sửa, 2 chiếc tàu xa bờ này đang xuống cấp, nước tràn vào khoang tàu gây hỏng nặng máy móc, thiết bị", ông Mẫn xót xa nói.

Nhiều thiết bị, ngư cụ trên tàu phơi nắng, phơi mưa gỉ sét, mục nát.

Lao động đi biển khan hiếm, nhiều chủ tàu cho họ ứng trước tiền để rồi "ngậm đắng" đến ngày ra khơi, họ trốn biệt tăm không thể liên lạc được.

Một ngư dân đang ngủ trưa dưới chiếc tàu vỏ thép gỉ sắt nghiêm trọng đang chờ tu sửa ở bến cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Ông Trần Văn Sinh, cán bộ phụ trách nghề cá của xã Nghĩa An, cho rằng nghề biển như "nghề buôn bọt nước". Không có nghề nào giàu nhanh bằng nghề biển, ngược lại cũng nhanh đói nghèo, kiệt quệ bằng nghề này.

Hai chiếc tàu vỏ thép trị giá gần 16 tỷ đồng của ông Phạm Trí Thức và Nguyễn Thanh Hồng bị bỏ hoang ở bến cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Hai chủ tàu này vay vốn ưu đãi ngân hàng theo Nghị định 67 đóng tàu vỏ thép công suất lớn vươn khơi nhưng nhiều chuyến biển liên tục lỗ nặng.

"Làm ăn thất bại, lãi mẹ đẻ lãi con nợ ngân hàng chồng chất, chúng tôi đành đưa tàu về nằm bờ chứ không thể ra khơi đánh bắt được nữa", một chủ tàu trần tình.

Một tàu cá được đưa lên bờ nhưng chủ tàu không có tiền tu sửa, bỏ mặc phương tiện bị mục nát theo thời gian.

Bà Hạnh (ngụ xã Tịnh Khê) thẫn thờ bên đôi tàu hoang tàn của gia đình. Nợ "chủ nậu" tiền mua dầu không có khả năng trả, tàu hỏng chưa có tiền sửa chữa, vợ chồng bà Hạnh đành đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Hàu bám dày vào chân vịt của một tàu cá công suất lớn của ngư dân xã Tịnh Khê.

Bữa trưa đạm bạc của nhóm ngư dân vá lưới ở cảng Tịnh Kỳ. Không còn đủ sức vươn khơi xa, họ đành quanh quẩn vùng biển gần bờ đánh bắt thủy sản kiếm sống qua ngày. Ngư dân ở các làng chài nơi đây mong mỏi Nhà nước có chính sách hỗ trợ khoanh nợ lãi, giúp họ trả dần nợ gốc, chuyển đổi nghề nghiệp sớm thoát khỏi vòng vây bế tắc nợ nần.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-loat-tau-ca-tien-ty-hoang-phe-o-lang-chai-quang-ngai-post989442.html