Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh xúc động đón các liệt sỹ về đất mẹ

Dọc hai bên quốc lộ 8A, đông đảo người dân Hà Tĩnh chào đón các liệt sỹ trở về đất mẹ trong niềm xúc động thiêng liêng sau bao năm nằm lại trên đất bạn Lào.

Sau lễ đón nhận và dâng hương diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 14 giờ 30 phút chiều 16/5, đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn.

 Đúng 14 giờ 30 phút, đoàn xe di chuyển đưa hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào rời Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Đúng 14 giờ 30 phút, đoàn xe di chuyển đưa hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào rời Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

 Dọc hai bên quốc lộ 8A dẫn về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh cùng người dân tề tựu để chờ đón các liệt sỹ trở về đất mẹ.

Dọc hai bên quốc lộ 8A dẫn về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh cùng người dân tề tựu để chờ đón các liệt sỹ trở về đất mẹ.

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chào đón các liệt sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chào đón các liệt sỹ.

 Học sinh, giáo viên các xã ở huyện Hương Sơn tay cầm cờ Tổ quốc, cờ nước CHDCND Lào...

Học sinh, giáo viên các xã ở huyện Hương Sơn tay cầm cờ Tổ quốc, cờ nước CHDCND Lào...

 ... chào đón đoàn, thể hiện tình cảm đặc biệt thiêng liêng đối với các liệt sỹ.

... chào đón đoàn, thể hiện tình cảm đặc biệt thiêng liêng đối với các liệt sỹ.

 Ông Võ Văn Lam - cựu chiến binh ở xã Sơn Kim 1 xúc động chia sẻ: “Trong cuộc chiến đấu vì tinh thần quốc tế cao cả, các liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống và hôm nay được trở về với quê hương, đất nước. Sự hy sinh của các anh không có gì sánh được. Tôi hy vọng thế hệ trẻ sau này luôn kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Ông Võ Văn Lam - cựu chiến binh ở xã Sơn Kim 1 xúc động chia sẻ: “Trong cuộc chiến đấu vì tinh thần quốc tế cao cả, các liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống và hôm nay được trở về với quê hương, đất nước. Sự hy sinh của các anh không có gì sánh được. Tôi hy vọng thế hệ trẻ sau này luôn kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

 Rợp cờ đỏ ngày các anh trở về.

Rợp cờ đỏ ngày các anh trở về.

 Tại thị trấn Tây Sơn, đoàn xe dừng lại cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Tây Sơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tại thị trấn Tây Sơn, đoàn xe dừng lại cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Tây Sơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

 16 giờ 30 phút ngày 16/5, hài cốt các liệt sỹ đã được di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

16 giờ 30 phút ngày 16/5, hài cốt các liệt sỹ đã được di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Video: Xúc động người dân Hà Tĩnh đón các anh về với đất mẹ.

Tối nay (16/5), Ban Tôn giáo tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ cầu siêu cho 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Sáng 17/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Đình Nhất - Giang Nam

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hang-ngan-nguoi-dan-ha-tinh-xuc-dong-don-cac-liet-sy-ve-dat-me-post266572.html