Hàng ngàn người đội nắng đi lễ chùa Ngọc Hoàng rằm tháng Giêng

Bất chấp cái nắng gay gắt, hàng ngàn người đã đổ về chùa Ngọc Hoàng (TPHCM) để lễ đầu năm. Trong đó, nhiều người hiếm muộn đến cầu tự, ai đã có con thì quay lại tạ ơn.

Chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (Q.1, TPHCM) là ngôi chùa trăm tuổi, nổi tiếng linh thiêng. Cứ mỗi đầu năm mới, từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, rất nhiều người ở TPHCM và các tỉnh lân cận lại đổ về đây để dâng hương, cúng bái, cầu cho gia đình, người thân khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, xin con cái...

Hôm nay, 19/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), hàng ngàn người đến ngôi chùa này đề lễ bái, cầu tự. Tuy lượng người đông nhưng không diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Nhiều người làm việc tại chùa thường xuyên nhắc nhở người dân chú ý kẻo bị kẻ gian móc túi.

Tại khu vực khi bước vào cửa chính, nhiều người ghi lời cầu khấn, coi quẻ, coi tuổi, mua hoa quả, dầu để vào cầu tự. Càng về trưa, lượng người đổ tới chùa ngày càng đông.

Ngày 19/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), hàng ngàn người đến ngôi chùa này đề lễ bái, cầu tự.

Ngày 19/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), hàng ngàn người đến ngôi chùa này đề lễ bái, cầu tự.

Chùa Phước Hải vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, được người Hoa xây dựng đầu thế kỷ XX, có tiếng linh thiêng ở Sài Gòn.

Nhiều người thành tâm khấn vái, cầu cho gia đình, người thân khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, xin con cái.

Số lượng người đến chùa đông khiến cho các dịch vụ như bán hương hoa, trái cây, chim phóng sinh rất nhộn nhịp.

Khuôn viên chùa, trong các điện thờ đều đông đúc người làm lễ. Nhà chùa liên tục nhắc nhở người dân chỉ thắp mỗi điện một que nhang, không mang nhang vào chánh điện, không đốt vàng mã...

Mỗi chai dầu được bán với giá 10.000 đồng.

Ở khu chánh điện Ngọc Hoàng, người người chen chúc nhau. Người dân mua dầu hoặc hoa quả rồi lễ bái tại đây.

Một người phụ nữ đang thành tâm khấn nguyện tại khu chánh điện Ngọc Hoàng.

Việc châm dầu ăn vào đèn mang ý nghĩa tiếp thêm sự suôn sẻ trong mọi điều như công việc, tuổi thọ, sức khỏe... Người cúng sẽ nói tên và điều mình mong cầu trong lúc rót dầu.

Sau khi thắp hương, làm lễ hết các điện, người cúng sẽ xin số, bùa hộ mạng, cúng sao giải hạn…

Gian thờ Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà mụ rất chật hẹp nhưng đây chính là nơi nhiều người xếp hàng và mong đợi nhất. Người nào cầu tự sẽ cho người giúp lễ biết và sẽ được hướng dẫn cách lễ bái.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hang-ngan-nguoi-doi-nang-di-le-chua-ngoc-hoang-ram-thang-gieng-post55682.html