Hàng ngàn người Iran xuống đường sau cái chết của ông Soleimani

Hàng ngàn người Iran đã xuống đường tiếc thương tướng Qassem Soleimani – người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông Soleimani bị sát hại trong một cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad hôm qua (3/1).

Biển người xuống đường thương tiếc ông Soleimani.

Biển người xuống đường thương tiếc ông Soleimani.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bày tỏ lòng thương tiếc ông Soleimani khi cho rằng ông đã “cảm tử” và thề sẽ đưa ra sự “trả thù khốc liệt”.

Ông Khamenei cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày trước cái chết của ông Soleimani.

Các quan chức của IRGC, lãnh đạo tôn giáo, các bộ trưởng, thành viên quốc hội và cộng đồng doanh nhân đều ca ngợi ông Soleimani là một anh hùng đã ngã xuống.

Trong khi đó Nhà trắng và Lầu năm góc cho biết cuộc tấn công nhắm vào ông Soleimani được tiến hành để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của Iran.

Lầu năm góc cho rằng TT Trump đã ra lệnh tiêu diệt ông Soleimani sau khi những người biểu tình ủng hộ Iran đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Những hình ảnh cho thấy người Iran đổ xuống đường bày tỏ sự thương tiếc đối với ông Soleimani:

Người dân Iran phản ứng trước vụ ám sát ông Soleimani ở Baghdad

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khamenei tuyên bố ba ngày quốc tang.

Một người cầm ảnh ông Soleimani trong một cuộc biểu tình chống lại vụ ám sát ông.

Ông Soleimani được coi là một anh hùng đã ngã xuống

Iran đã thề sẽ đáp trả lại Mỹ sau vụ việc gân chấn động này

Một người mặc áo có in hình ông Soleimani

Một người cầm ảnh ông Soleimani và Lãnh đạo tối cao Iran

Theo Al Jazeera

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hang-ngan-nguoi-iran-xuong-duong-sau-cai-chet-cua-ong-soleimani-4056858-d.html