Hàng nghìn người chen chân lễ Phủ Tây Hồ ngày đi làm đầu tiên sau Tết

Hôm nay (11/2), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hàng ngàn người, trong đó phần lớn là dân công sở nô nức về phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu may.

Nhiều dân công sở tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi lễ. Bởi vậy, từ khoảng 11h trưa đến 2h chiều phủ Tây Hồ chật cứng như nêm người đến hành hương làm lễ.

Tiết trời se lạnh, có mưa xuân lất phất thích hợp cho việc đi lễ, du xuân.

Chị Nguyễn Minh Phương hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp đóng trên đường Lê Văn Lương tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi lễ tại phủ Tây Hồ, mong một năm mạnh khỏe, may mắn, tài lộc.

Anh Hoàng Minh Hùng (bên trái) dẫn đầu đoàn cán bộ, công nhân viên một công ty viễn thông đi lễ tại phủ Tây Hồ. Anh Hùng chia sẻ, đã thành thông lệ, hàng năm, sau khi khai xuân, công ty anh đều đến Phủ làm lễ, cầu mong cho toàn bộ nhân viên một năm mới bình an, sức khỏe, công việc kinh doanh thuận lợi.

Theo quan niệm xưa, đi lễ đầu xuân sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh.

Người người chen chân tìm cách tiến vào ban thờ chính làm lễ.

Theo người dân địa phương, mùng 1 Tết và hôm nay là thời điểm đông người đến Phủ làm lễ nhất.

Nhiều người vái vọng từ sân vì quá đông.

Ai cũng muốn vào được chính điện thờ Tam phủ công đồng phủ Tây Hồ làm lễ.

Nhiều người vẫn có thói quen để tiền lẻ khi đi lễ.

Chân tượng trong phủ Tây Hồ ngập tiền lẻ.

Văn khấn thời smart phone.

Tại phủ Tây Hồ vẫn có tình trạng ăn mặc phản cảm đi lễ chốn linh thiêng.

Dịch vụ viết sớ chữ Nho sẵn sàng phục vụ du khách đến hành hương tại Phủ.

Nhiều đồ lễ được bày bán khu vực gần cổng phủ Tây Hồ.

Hàng bán xổ số khá đắt khách.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/hang-nghin-nguoi-chen-chan-le-phu-tay-ho-ngay-di-lam-dau-tien-sau-tet-874347.vov