Hàng nghìn người đi lễ chùa Bà ở Bình Dương dưới cái nóng 35 độ C

Trưa 2/3, bất chấp thời tiết nắng nóng 35 độ C, nhiều người vẫn chen chân đi lễ chùa Bà trong ngày khai mạc lễ hội lớn nhất năm ở Bình Dương.

Người Bình Dương phát nước, bánh miễn phí cho khách đi lễ Bà Thiên Hậu Hàng trăm gia đình phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách về dự lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) sáng 2/3.

Trưa 2/3, thời tiết nắng nóng 35 độ C tại Bình Dương không ngăn được hàng nghìn du khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu (thành phố Thủ Dầu Một) trong ngày lễ hội rằm tháng Giêng.

Trưa 2/3, thời tiết nắng nóng 35 độ C tại Bình Dương không ngăn được hàng nghìn du khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu (thành phố Thủ Dầu Một) trong ngày lễ hội rằm tháng Giêng.

Ngay tại khu vực cổng ra vào, rất đông người chen lấn thắp hương, cầu nguyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, những bó nhang này được bảo vệ chùa Bà lấy ra để phòng ngừa tình trạng ngạt không khí.

Năm nay, Ban trị sự chùa tổ chức lễ hội chu đáo. Lực bảo vệ, phục vụ lễ hội dày đặc, ước tính lên đến 70-80 người.

Nhiều người dâng và đốt vàng mã với ước nguyện những vật dụng này sẽ đến được thần linh.

Để tiến vào được bên trong chánh điện, nơi có tượng Bà Thiên Hậu, người đi viếng phải vượt qua hàng nghìn người chen chúc nhau.

Trên tay cầm những lễ vật, mồ hôi nhễ nhại vì chen chúc mệt mỏi, ông Trần Trứng Hào cho biết: "Tôi xuất phát từ quận Bình Tân (TP.HCM) từ sáng sớm đến đây với mong ước chỉ cần được xá Bà ba cái, nhưng chen kiểu này mệt quá!"

Nhiều cụ già cũng cố gắng chen vào dòng người, cốt sao để được "gặp" Bà.

Khi tiến về được khu vực tượng Bà, người dân dâng lên những lễ vật như vàng mã, trái cây, gạo, nhang đèn...

... và cầu nguyện với mong ước được Bà phù hộ một năm mới làm ăn thuận lợi.

Nhiều người dâng tiền lẻ vào những thùng công đức.

Dù ban tổ chức lễ hội liên tục phát loa thông báo khu vực chánh điện sẽ không phát lộc để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, tuy nhiên, vẫn có rất đông người cố chen vào khu vực này, cố gắng xin cho bằng được "lộc" là trái cây.

Thậm chí, có người vượt qua hành trình chen lấn gian khổ chỉ để được chạm tay vào lư hương tại chánh điện lấy may.

Bất chấp dòng người xung quanh xô đẩy, người phụ nữ này vẫn khấn vái thành tâm.

Người đàn ông cố nhoài người về phía trước để mong xin được "lộc" là một nhành hoa.

Càng về trưa, du khách đổ về khu vực chánh điện ngày càng đông, có người đã phải thét lên khi bị xô đẩy quá mạnh.

Bên hông chánh điện là khu vực phát lộc miễn phí. Tuy nhiên, nhiều người chủ động gửi tiền cúng dường để cầu mong may mắn.

Một miếng lộc được phát được du khách dâng lên cầu nguyện.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày 13, 14, 15 tháng Giêng. Dự kiến, chiều nay lượng người đổ về đây sẽ càng đông hơn khi nghi lễ rước kiệu chùa Bà diễn ra ở thành phố Thủ Dầu Một.

Bốc tro trên chánh điện chùa bà Bình Dương về cầu may Trưa 2/3, hàng nghìn người chen lấn khu vực chánh điện chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) để thắp nhang cầu an. Nhiều người bốc tro và lấy lễ vật trên bàn thờ về cầu may.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghet-tho-du-hoi-chua-ba-o-binh-duong-post822994.html