Hàng nghìn người Mỹ đi giải cứu người ngoài hành tinh tại Area 51

Vào tháng 6, xuất hiện chiến dịch kêu gọi mọi người ''tấn công'' khu vực 51 (Area 51) để giải cứu người ngoài hành tinh. Tưởng trò đùa, hóa ra mọi người đến thật.

Nằm giữa sa mạc hoang vắng, Area 51 là khu vực biệt lập được đồn đoán có chứa những thí nghiệm đáng sợ của chính phủ Mỹ, bao gồm cả nuôi nhốt người ngoài hành tinh. Chiếc xe hơi đang chạy xé qua những làn cát bỏng rát để đến Area 51.

Nằm giữa sa mạc hoang vắng, Area 51 là khu vực biệt lập được đồn đoán có chứa những thí nghiệm đáng sợ của chính phủ Mỹ, bao gồm cả nuôi nhốt người ngoài hành tinh. Chiếc xe hơi đang chạy xé qua những làn cát bỏng rát để đến Area 51.

Sau hàng chục năm chìm trong các câu chuyện bí ẩn đầy tính ma mị, lần đầu tiên có một đợt "viếng thăm" quy mô lớn được tổ chức hướng vào Area 51. Sự kiện trên Facebook có tên "Tiến về khu vực 51 nào, họ không thể ngăn cản chúng ta!" thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Có hơn 2,1 triệu người nhấn vào nút "sẽ tham gia".

Tuy nhiên, chỉ có hơn 3.000 người thật sự ghé thăm địa điểm này vào cuối tuần trước. Mọi người chuẩn bị kỹ càng cho chuyến dã ngoại cuối tuần đặc biệt này. Có cả những chiếc xe thùng có thể trở thành nơi trú ngụ giữa cái giá lạnh của đêm sa mạc.

Các phụ kiện người ngoài hành tinh như trang phục cosplay, vòng cổ, bong bóng... được mang theo. Bên cạnh đó, còn có những bảng, băng rôn... để tổ chức "biểu tình" đòi lại quyền lợi cho... người ngoài hành tinh. Noah Nelson, cậu bé 16 đi xe từ Canada đến để tham gia sự kiện, cho rằng: "Họ đang giấu gì đó. Có thể là người ngoài hành tinh".

Đáng chú ý, tư thế "chạy kiểu Naruto" huyền thoại là tâm điểm của toàn bộ sự kiện. Tuy mọi người đến và chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của người ngoài hành tinh, nhưng lại có rất nhiều "dấu vết" của các fan Naruto.

Tư thế "chạy kiểu Naruto" xuất hiện khắp mọi nơi, từ giữa sa mạc cho đến cổng Area 51 được canh gác nghiêm ngặt. Tất nhiên, không có bất kỳ người nào dám bước qua cánh cổng ấy vì sẽ bị bắt giữ và xử phạt. "Họ sẽ dừng lại khi tay bị còng", binh sĩ gác cổng trả lời phóng viên.

Tuy không thể chạy qua cổng, nhưng lại có thể chạy ngang qua ống kính như thế này. Đoạn clip được cắt từ bản tin của Kênh 13 lan truyền suốt những ngày qua.

Thậm chí, một đêm nhạc đã được tổ chức giữa sa mạc để "sưởi ấm" cho người tham gia. Sự kiện dã ngoại cuối tuần đặc biệt này tuy không mang về bất kỳ người ngoài hành tinh nào, nhưng mang lại những người bạn mới. "Chúng tôi chỉ đến để gặp những người vui tính giống mình", Mike Main chia sẻ, anh đến đây cùng mẹ từ bang cách đó hàng trăm km.

Ngay cả khi đêm lạnh buông xuống giữa sa mạc, mọi người vẫn tỏ ra rất hào hứng và sôi động. Người tham gia thậm chí còn tổ chức các buổi tiệc. "Đây là sự kiện lịch sử. Sau này con tôi hỏi về sự kiện, thật xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng 'bố không ở đó"', anh Seth Carlson chia sẻ.

Hoạt động "biểu tình" cũng được tổ chức trước cổng ra vào của Area 51. Chàng trai mặc chiếc áo cosplay người ngoài hành tinh đang giơ bảng có dòng chữ "Cứu lấy người ngoài hành tinh khỏi chính phủ!".

Khu vực 51 (tiếng Anh: Area 51) là tên gọi thường dùng cho một khu vực quân sự cao cấp của Không quân Mỹ. Tên chính thức nơi này là Sân bay Homey hay Hồ Groom, theo tên của một hồ muối lớn nằm cạnh nó.

Nơi này được dùng cho các nghiên cứu thử nghiệm của Không quân Mỹ. Khu vực 51 nằm ở phía nam của tiểu bang Nevada, miền Tây nước Mỹ, cách thành phố Las Vegas 83 dặm (134 km) về phía bắc tây bắc, nằm trên bờ phía nam của Hồ muối Groom.

Tháng 6, một sự kiện vui đùa rủ nhau đột nhập Area 51 trên Facebook đã được phát động thu hút hàng triệu lượt đăng ký tham gia và quan tâm.

Anh Khoa
Theo AP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-my-di-giai-cuu-nguoi-ngoai-hanh-tinh-tai-area-51-post993723.html