Hàng rởm

Từ xưa, phàm cái việc mua bán trao tay người ta luôn nhớ câu nói “tiền trao cháo múc” và còn câu nữa, là “bước chân đi cấm kì trở lại”. Bây giờ, vào siêu thị ở đâu đó, vẫn đọc thấy quy định đã mang hàng ra khỏi cửa là không được đổi chác gì...bởi thời thị trường mà!

Nhưng, cơn lốc ngoại binh ở môi trường thể thao Việt Nam có lắm chuyện lạ, nói cụ thể hơn, có nhiều chuyện cười thì đúng hơn. Cụ thể nữa, là việc đi mua phải thứ second hand, nói khác đi là hàng rởm, hàng chất lượng thấp, mà cứ ngỡ là hàng xịn. Ở địa hạt thể thao có thể nói việc mua nhầm như thế là không hiếm. Ngót 10 năm trước, từ một kiểu môi giới miệng, Tổng cục TDTT thuê ông thầy bóng chuyền Medina người CuBa, về làm huấn luyện viên đội nữ chuẩn bị tham dự SEA Games 19, vậy mà chỉ vài tháng đã phát hiện đây là ông thày rởm. Rồi cách nay mấy năm, chẳng biết “ma dẫn lối quỷ đưa đường” thế nào mà VFF ký cái “rộp” bản hợp đồng với ông thầy C. Letard người Pháp, thế rồi cái giá phải trả là việc chấm dứt hợp đồng gây kiện tụng, rốt cuộc VFF phải đền ông kia 3 tỷ VNĐ! Sau những vụ thế này, cuối cùng cũng chẳng ai bị làm sao. Còn bây giờ... Rùm beng nhất là vụ mua Denilson từ Brazil về X. Hải Phòng, một chuyện tốn kém nhiều giấy mực nhất trước nay. Không hiểu sao người ta có thể bỏ qua cả loạt công đoạn khác về kiểm tra thể lực, đến nỗi chàng “Đen” thuộc diện thương binh mà vẫn xem như hàng xịn, may mà anh chàng có ít phút xuất trận và 1 cú sút ghi bàn. Cú sút đẳng cấp song may mắn ấy đã ghi điểm cho “thương vụ Denilson” mà không lấy danh dự cho giới bóng đá Việt Nam và của thành phố Cảng nói riêng. Để bây giờ, cụm từ Denilson sẽ được dân hâm mộ nước nhà nói đến như “cú lừa ngoạn mục” trên thị trường bóng đá đang chao đảo và lên cơn sốt ngoại binh. Những tưởng chỉ ở giới bóng đá có chuyện mua hàng second hand, ai ngờ bên bóng chuyền cũng đã có chuyện tương tự. Đó là việc CLB Đức Long - Quân khu 5 đi mua ngoại binh Bulgaria. Vẫn biết, “Bun” là quốc gia mạnh về bóng chuyền, đội nam của Bul từng dự các giải tầm cỡ và tiến vào bán kết châu Âu mùa rồi... thế nên Đức Long - Quân khu 5 trả lương tay đánh cao kều đến một cái giá rất ấn tượng (!) song chỉ qua 2 trận đấu, anh này tỏ ra thua xa so với mấy ngoại binh khác đang chơi ở Việt Nam, những cầu thủ có mức lương ít hơn hẳn anh chàng Bul này. Có người thanh minh là do nhầm lẫn, đây không phải là vị trí chủ công tuyển Bul như giới thiệu mà là cầu thủ trẻ... vv và vv. Nhưng tiền thì đã trao, nói đúng là tiền thì đã mất, còn hàng second hand thì cũng đã mua về. Thế đó! NL

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18582