Hàng tá thư tình kèm ảnh khêu gợi gửi vào tù cho gã chồng giết vợ đang mang bầu

Chỉ mới bị giam trong tù vài tuần, Chris Watts đã nhận được gần 60 lá thư từ những người hoàn toàn lạ mặt, cả yêu thích lẫn thù ghét dành cho kẻ giết người này.

Phần lớn thư được gửi bởi phụ nữ, và rất nhiều lá thư trong số này người gửi đích thân kèm ảnh của mình cũng như những lời hứa sẽ gửi thêm ảnh và tiền vào tài khoản ủy quyền ủa Watts - kẻ sát nhân làm rúng động hạt Weld, tiểu bang Colorado, Mỹ.

Các bức thư khác, theo DailyMail, là từ các cá nhân đòi xử tử Watts và bày tỏ mong muốn kẻ giết người này bị tấn công cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian ở tù.

Một cô gái gửi thư cho Watts kèm bức ảnh này

Bức thư gửi kèm với tấm ảnh bikini từ một cô gái ở Brooklyn

Tammy thường xuyên gửi kèm ảnh của cô cho Watts

Tammy cũng như những người phụ nữ khác không hy vọng Watts sẽ hồi âm

Bức thư thông báo Watts bị sa thải được gửi tới trại giam

Trong số các lá thư gửi cho Watts, có thư từ công ty Anadarko thông báo sa thải cùng ngày Watts tự thú rằng mình đã giết và xử lý xác của các con gái cùng vợ tại một cánh đồng. Đài NBC và ABC cũng gửi thư cho Watts vô số lần để thu thập tin tức.

Có vẻ như Watts không hề trả lời bất cứ bức thư nào, và người gửi thì ngày càng nhiều. Họ bày tỏ sự yêu thích với tên tội phạm này cũng như tin tưởng rằng hắn hoàn toàn vô tội.

Trong số đó có một người hâm mộ trung thành là một quý bà sống ở Hawaii. Bà ta đã gửi ít nhất 5 lá thư trong vòng 6 tuần đến nhà tù quận Weld nơi Watts bị giam.

Cancace là một trong số những người thường xuyên viết thư cho Watts khi anh ta bị giam tại nhà tù quận Weld

Một người bạn ở xa đã thử thư kèm 2 bức ảnh của bản thân

Một người phụ nữ khác tên Ashleigh hỏi Watts xem hắn có muốn nhận thư từ cô không

Laurel thường xuyên viết cho Watts những lá thư dài 3 – 4 trang kèm theo thiệp. “Tôi không mong sẽ nhận được thư trả lời và tôi hoàn toàn hiểu. Mục đích tôi viết thư chỉ là để cho bạn tiếp tục hy vọng.” – trích lá thư gửi vào cuối tháng 9. “Mọi thứ đều có thể làm lại. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực nhé. Anh có thể làm được mà”.

Trước khi kết thư, cô còn viết thêm: “Hãy giữ vững niềm tin và chờ tới tuần sau nhé”.

1 tháng trước đó, trong bức thư đầu tiên gửi Watts, Laurel hỏi xem liệu Watts có cần sách hay TV không, và cô sẽ gửi Watts những thứ có thể giúp hắn trải qua quãng thời gian ở trong tù. Cô cũng bày tỏ hy vọng sớm có thể chuyển tới Colorado vì con gái cô sống ở đó, như kế hoạch đã bị phá vỡ vì con gái cô đã chuyển tới Hawaii.

Tammy, một người phụ nữ trung niên cũng thường xuyên viết cho Watts, ít nhất đã có 6 bức ảnh được gửi kèm thư. “Anh không biết tôi nhưng tôi nghĩ có lẽ anh sẽ muốn biết”. 1 lá thư Tammy gửi kèm hai bức ảnh to đã bị trả về vì quá kích cỡ.

Một người phụ nữ gửi cho Watts 4 cái lông vũ tượng trưng cho người vợ, 2 cô con gái và đứa trẻ chưa chào đời

Những tấm thiệp được gửi bởi Laurel từ Hawaii

Một người phụ nữ gửi cho Watts 4 cái lông vũ tượng trưng cho người vợ, 2 cô con gái và đứa trẻ chưa chào đời. Một người khác viết thư đơn giản chỉ để hỏi Watts có muốn nói chuyện với mình không.

Có người muốn làm hại và trả thù Watts vì đã sát hại cả gia đình. Có người gọi hắn là “Christeen” và mong anh ta bị hiếp dâm bởi các tù nhân khác. Mặt sau của bức thư này viết “Chúc may mắn Christeen”, “Chết tiệt”.

Một lá thư mô tả Watts là kẻ hèn hạ và là một con quái vật, và hy vọng chúa thương xót cho linh hồn thảm hại của kẻ giết người này.

Lily

Theo Daily Mail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hang-ta-thu-tinh-kem-anh-kheu-goi-gui-vao-tu-cho-ga-chong-giet-vo-dang-mang-bau-20181220171635584.htm