Hàng tấn công bùng nổ, Liverpool vùi dập LASK 4 bàn không gỡ

Các pha lập công Diaz, Gakpo và Salah giúp Liverpool chính thức có mặt ở vòng 16 đội Europa League mùa giải năm nay.

HLV Jurgen Klopp thực hiện 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận đấu với Man City vào thứ 7 tuần trước. Tsimikas và Salah tiếp tục ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với LASK. Chân sút người Ai Cập đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Liverpool. Đây là pha lập công thứ 199 của Salah cho Liverpool. Salah đã bước sang tuổi 31 nhưng vẫn đang là đầu tàu của đội chủ sân Anfield, mùa này tiền đạo người Ai Cập có tổng cộng 13 bàn thắng và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Liverpool nhập cuộc chủ động, tấn công dồn dập về phía khung thành của LASK và sớm có cơ hội ở ngay phút thứ 10. Elliot chọc khe cho Gakpo xâm nhập vòng cấm, tiền đạo người Hà Lan dứt điểm đi ra ngoài mặc dù trước đó đã có pha khống chế bóng rất gọn gàng. Những nỗ lực tấn công của đội chủ sân Anfield được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 do công của Luis Diaz. Cầu thủ chạy cánh người Colombia mở bóng sang cánh phải rất thoáng cho Gomez, rồi sau đó di chuyển vào vòng cấm thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc sau đường tạt bóng của Gomez.

Phút 15, Cody Gakpo nhân đôi cách biệt, đường căng ngang của Salah đã chạm chân một hậu vệ bên phía LASK, tạo điều kiện cho Gakpo dễ dàng đệm bóng. Liverpool càng chơi càng hay và suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 ngay trong hiệp 1, Tsimikas băng lên dứt điểm uy lực đưa bóng chạm xà ngang.

Liverpool quá áp đảo ở hiệp 1, thống kê cho thấy các học trò của Jurgen Klopp dứt điểm 11 lần và kiểm soát bóng 66%. Trong khi đó, LASK không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Kelleher, đội khách chỉ có 1 lần dứt điểm.

Liverpool duy trì thế trận tấn công và có được bàn thắng ở ngay đầu hiệp 2. Cody Gakpo bị thủ môn Tobias Okiki Lawal phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức cho Liverpool hưởng phạt đền. Đội trưởng Salah tung cú đá chìm vào góc xa khiến Tobias Okiki Lawal hoàn toàn không có cơ hội cản phá. Hai phút sau, Gakpo sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại chạm cột dọc. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu này, Liverpool bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng.

Bị dẫn trước ba bàn, LASK vẫn thi đấu rất nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 64, Mustapha có pha đối mặt với thủ môn Kelleher, Kelleher đã kịp thời lao lên làm hẹp góc sút. Không có được bàn rút ngắn tỷ số, LASK nhận bàn thua thứ 4 ở những phút bù giờ. Alexander-Arnold chuyền bóng để Gakpo tung cú đá vào góc xa, tiền đạo người Hà Lan hoàn tất cú đúp ở trận đấu này.

Khanh Kiều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-tan-cong-bung-no-liverpool-vui-dap-lask-4-ban-khong-go-post1591629.tpo