Hàng tấn 'lộc biển' dạt vào bờ, người dân đội mưa đổ xô đi vớt

Trong những ngày qua, tại bờ biển Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), liên tục xuất hiện sò mai trôi dạt vào bờ. Ngư dân tại đây và các khu vực lân cận đã tranh thủ đi thu hoạch 'lộc trời' sau bão.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, tại bờ biển Cẩm Nhượng có gió to kèm sóng lớn, cuốn theo những con sò mai (người dân địa phương gọi là con Chòng) trôi dạt vào bờ..

Sò mai là loại sò biển hình tam giác với kích thước to bằng mu bàn tay.

Theo người dân, số lượng sò bị trôi dạt vào ước tính hàng tấn, dài gần cả km kéo dài từ thôn Xuân Bắc đến thôn Xuân Nam (xã Cẩm Nhượng).

Trung bình, mỗi ngày có gần 100 người địa phương và các vùng lân cận như Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh đều đổ xô về để vớt “lộc biển”.

Theo ông Nguyễn Văn Bình (thôn Xuân Nam), sò mai thường trôi vào nhiều nhất là lúc 3h sáng nếu kiên trì chịu mưa gió mỗi người cũng bắt được 1 đến 2 tạ.

Người dân sau khi bắt thường tách vỏ sò ngay trên bờ biển hoặc đưa về nhà. Phần cồi mai bên trong là phần có giá trị kinh tế nhất của sò mai.

Hiện cồi mai được thu mưa với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/kg. Đây là loại "đặc sản" được nhiều nhà hàng ưa chuộng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/hang-tan-loc-bien-dat-vao-bo-nguoi-dan-doi-mua-do-xo-di-vot-o7WqaDOnR.html