Hàng trăm học sinh nghỉ học trước kỳ thi tốt nghiệp, Sở GD&ĐT Quảng Ninh nói gì?

Với nguyên nhân ban đầu được cho là sợ phải chuyển sang học ở cơ sở mới theo quyết định của tỉnh, hàng trăm học sinh trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) ngày 25/3 đã đồng loạt tự ý nghỉ học. Trước tình trang bất thường này, Sở GD&ĐT cho biết ngày mai sẽ đối thoại với phụ huynh.

Liên quan đến việc hàng trăm học sinh trường THPT Tiên Yên (Quảng Ninh) nghỉ học bất thường, chiều 25/3 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nhận được báo cáo của trường THPT Tiên Yên về tình trạng học sinh nghỉ học bất thường trước khi di chuyển địa điểm học tập sang cơ sở mới.

Để tháo gỡ tình hình, dự kiến, chiều ngày 26/3/2019, Sở GD&ĐT và UBND huyện Tiên Yên sẽ tổ chức họp với cha mẹ học sinh của Trường THPT Tiên Yên để thông tin chính thức về việc thuê cơ sở vật chất, giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cha mẹ học sinh.

Được biết để tạo điều kiện cho Trường THPT Tiên Yên có cơ sở vật chất tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống của trường công lập đầu tiên của huyện Tiên Yên, UBND tỉnh đã có chủ trương thuê cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Trãi cho Trường THPT Tiên Yên làm nơi giảng dạy, học tập.

Trường THPT Tiên Yên

Trường THPT Tiên Yên

Theo Sở GD&ĐT tỉnh, từ tháng 1/2017, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tiên Yên đã tiến hành thẩm định cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Trãi và yêu cầu bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tốt nhất việc dạy và học.

Đến nay qua kiểm tra xác nhận các điều kiện ở địa điểm mới đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường, cơ sở vật chất đều tốt hơn ở địa điểm cũ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với các sở, ngành, UBND huyện Tiên Yên báo cáo UBND tỉnh về phương án thuê và chỉ đạo Trường THPT Tiên Yên chuẩn bị chuyển đến địa điểm mới từ tháng 4/2019.

Việc chuyển Trường THPT Tiên Yên trước mùa mưa bão năm 2019 sẽ giúp nhà trường sớm ổn định, tập trung giảng dạy chuẩn bị cho thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Học sinh nghỉ học ngày 25/3 khiến lớp học vắng vẻ. Ảnh: Nguồn báo Nhân Dân

Trước đó, vào sáng 25/3, thấy học sinh nghỉ học về nhà bất thường, nhiều phụ huynh tỏ ý lo lắng bởi thời gian thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra. Theo thông tin ban đầu, số lượng học sinh trường THPT Tiên Yên nghỉ học ngày 25/3 lên đến hàng trăm em.

Theo ban đại diện phụ huynh nhà trường, nguyên nhân được cho là học sinh bị buộc phải chuyển đổi nơi học theo một quyết định không được cha mẹ, học sinh đồng tình do UBN tỉnh Quảng Ninh đưa ra.

Cụ thể, ngày 18/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thuê tài sản phục vụ công tác dạy và học của Trường THPT Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Qua đó, Quyết định nêu rõ, thuê 4.797 m2 của Trường Nguyễn Trãi (thuộc Công ty TNHH MTV Hợp Tiến) với mức giá trong năm 2019 là 1,7 tỷ đồng/năm. Giá thuê các năm tiếp theo là hơn 2 tỷ đồng/năm, thời gian thuê 30 năm.

Ban phụ huynh nhà trường cho rằng, điều mà nhiều cha mẹ học sinh băn khoăn là ngày thi tốt nghiệp PTTH cận kề, song các sở, ban ngành liên quan phải ra quyết định chuyển trường sớm và vội vàng.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2018, rất nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh của trường tỏ ra vô cùng bức xúc, hoang mang khi biết được thông tin UBND huyện Tiên Yên đang nghiên cứu, xây dựng Đề án để chuyển đổi mô hình của Trường THPT Tiên Yên – một trường công lập sang mô hình dân lập, do doanh nghiệp quản lý.

Phần lớn phụ huynh của trường không đồng tình với việc chuyển đổi mô hình từ công lập sang dân lập. Đây là ngôi trường có lịch sử hình thành hơn 50 năm, có truyền thống dạy tốt học tốt. Còn trường THPT Nguyễn Trãi, theo đánh giá của phụ huynh là chất lượng dạy học kém hơn, học sinh cũng nghịch hơn. Cơ sở vật chất của Trường Nguyễn Trãi bộc lộ nhiều bất cập như vấn đề an toàn giao thông, diện tích chật hẹp, thiếu công năng sử dụng…

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hang-tram-hoc-sinh-nghi-hoc-truoc-ky-thi-tot-nghiep-so-gddt-quang-ninh-noi-gi-post57205.html