Hàng trăm lồng chim quý treo lủng lẳng hót líu lo giữa TP Cần Thơ
Hàng trăm lồng chim treo lủng lẳng cùng tiếng hót líu lo đã tạo nên một nơi vui chơi, thư giãn độc đáo trên đất Tây Đô.
Khuôn viên rộng, thoáng mát, quán cà phê chim cảnh Út Sang (nhiều người quen gọi là cà phê chim) của anh Huỳnh Văn Sang tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là điểm sinh hoạt của những người yêu chim cảnh trong thành phố. Toàn bộ quán được chia ra thành nhiều khu vực như: khu dành cho những người thích vẹt, khu vực dành cho những người thích chào mào, chích chòe… để những người yêu thích giao lưu.
Những người đến đây đều tự nguyện với tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau và trao đổi chim nuôi. Anh Sang cho biết, hiện có khoảng 100 thành viên với hàng trăm con chim thuộc nhiều loại khách nhau tụ họp về đây để cùng giao lưu, nghe hót, thỉnh thoảng thi thố để tìm ra những con chim đẹp, hót hay tham dự các cuộc thi chim hót với các tỉnh bạn.