Hàng trăm nghệ sĩ quốc tế hội tụ trong Đáo xuân cuối cùng

Đáo Xuân Festival là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên bởi nghệ sĩ - họa sĩ Đào Anh Khánh.

 Đáo Xuân Festival là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên bởi nghệ sĩ - họa sĩ Đào Anh Khánh. Năm nay là năm thứ 9 chương trình được diễn ra.

Đáo Xuân Festival là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên bởi nghệ sĩ - họa sĩ Đào Anh Khánh. Năm nay là năm thứ 9 chương trình được diễn ra.

Với niềm đam mê nghệ thuật chảy trong huyết mạch, nghệ sĩ Đào Anh Khánh muốn mang tới cho khán giả những chương trình biểu diễn không ở đâu có được với các tiết mục từ những nghệ sĩ bậc thầy đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Sau 8 kỳ tổ chức, Đáo Xuân 2019 của Đào An Khánh được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong hai ngày cuối tuần, 23 đến 24-3, hàng nghìn khán giả náo nức hội tụ về nơi đây để được thưởng thức các chương trình nghệ thuật độc đáp do nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng với hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam trình diễn.

Trong không gian thung lũng Gầm Trời, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi đá sừng sững, những tác phẩm điêu khắc hình trụ với kích thước khổng lồ vươn lên như so cùng núi non.

Những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cũng được trưng bày độc và lạ đúng như phong cách của Đào Anh Khánh.

Sáu sân khấu với các chủ đề Chinh phục, Hạt của Chúa, Hoa trời, Giấc mơ, Ngựa trời, Thần bí được trình diễn với từng loại hình âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy hiện đại, nghệ thuật sắp đặt, Len Arts, Visual Arts, Design Arts....

Điểm đặc biệt nhất của chương trình là sân khấu được đặt trên sườn núi, bên bờ suối, trong không gian thiên nhiên hoang sơ.

Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt giữa núi rừng hoang sơ.

Nghệ thuật thị giác, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hình thể và âm nhạc hòa quyện thực sự là một ý tưởng độc đáo, hấp dẫn.

Từ đầu giờ chiều đến hoàng hôn và nửa đêm, các nghệ sĩ cống hiến hết mình, đem đến cho khán giả những khoảng khắc trải nghiệm khó quên.

Ca sĩ Tùng Dương cũng phiêu trong gió núi Gầm Trời với Phù vân Yên Tử… Nghệ sĩ Đào An Khánh trải lòng về Đáo xuân: “Đã qua 10 năm, giấc mơ hư thực ám ảnh tôi về một tác phẩm khổng lồ cho tình yêu được tạo ra khi đất trời giao hoan lúc nửa đêm. Cảm xúc không thể kìm nén của hàng vạn con tim bị quyến rũ bùng phát từ nghệ thuật không biên giới, từ con người yêu thương, từ thiên nhiên mê hoặc khiến họ không thể không ôm nhau, không thể không yêu nhau. Tác phẩm đẹp vĩ đại và thiên liêng ấy đã diễn ra tại Gầm Trời”.

Niềm vui của khán giả khi được hòa mình vào không gian nghệ thuật giữa núi rừng.

Màn trình diễn sở trường ngôn ngữ hình thể của Đào Anh Khánh thu hút các du khách.

Thưởng thức Đáo Xuân, khản giả không chỉ được đắm chìm trong một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, huyền ảo mà chính nghệ thuật đã gắn kết mỗi người, thổi bùng cháy khát khao yêu thương và chia sẻ, đó chính là khát vọng của Đào An Khánh- người chơi ngông cùng nghệ thuật.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-tram-nghe-si-quoc-te-hoi-tu-trong-dao-xuan-cuoi-cung-141426.html