Hàng trăm người dân Sài Sơn tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về với đất mẹ

Hàng trăm người dân và đồng đội đã có mặt từ sáng sớm đón người con, người thủ trưởng mẫu mực về yên nghỉ quê hương.

Sáng 19/10, linh cữu Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN đã về đến quê mẹ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Từ tối qua đến sáng nay, trong làng Thụy Khuê, xã Sài Sơn, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, người hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), luôn tấp nập người dân, đại diện chính quyền xã Sài Sơn đến thăm hỏi động viên thân nhân của gia đình. Đôi mắt ngấn nước của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cựu lính công binh Nguyễn Hữu Oanh run run lần giở lại những bức ảnh của con trai.

Tang lễ Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng - hy sinh khi làm nghiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Tang lễ Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng - hy sinh khi làm nghiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Nói về người con quê hương, bà con nhân dân xã Sài Sơn xúc động và tự hào: “Anh Nguyễn Hữu Hùng là sống đúng mực, có tình làng nghĩa xóm, rất thân thiết với địa phương. Lúc hay tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng không may gặp nạn, bà con hàng xóm láng giềng ai cũng túc trực mong ngóng thông tin từ Huế. Để rồi hôm nay, trong tiết trời mưa lạnh, những người họ hàng, hàng xóm, bạn bè nghẹn ngào tiếc thương người con quê hương hy sinh vì nhân dân và dang rộng vòng tay đón anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ”.

Một người dân Sài Sơn chia sẻ: “Khi tôi nghe tin thì không nghĩ đồng chí Hùng đi nhanh như thế. Tôi cũng mong muốn gia đình anh, các con phát huy tinh thần của cha, còn vợ anh sức khỏe yếu nên cần động viên cố gắng vượt qua nuôi con cái trưởng thành”.

Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong tâm trí cán bộ, chiến sĩ ở những đơn vị mà ông từng công tác. Trong cảm xúc tiếc nhớ trào dâng, nhiều đồng đội nhớ về thủ trưởng Nguyễn Hữu Hùng sống rất tình cảm, hay hỏi han, động viên mọi người, có gì cũng ân cần phân tích, chỉ bảo cho anh em đồng đội làm việc để làm sao có hiệu quả cao nhất. Sự ra đi đột ngột của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng để trong mỗi cán bộ, chiến sỹ Cứu hộ-cứu nạn, một nỗi niềm xót xa của người ở lại.

Bà Nguyễn Thị Tân, nguyên cán bộ Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng chia sẻ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đó là nhiệm vụ thời bình của người lính tiên phong mặt trận cứu hộ cứu nạn nhân dân trong thiên tai sự cố. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được đào tạo cơ bản về chỉ huy chiến lược, tham mưu và là nguồn cán bộ phát triển cao cấp của quân đội và có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó sập đổ công trình. Hình ảnh đẹp về Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng hết lòng vì dân mãi được khắc ghi, với nụ cười thường trực trên môi sau khi giải cứu thành công 12 công nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) năm 2014.

Trong những ngày Miền Trung chìm trong mưa lũ, tính mạng và tài sản của nhân dân, các đoàn công tác của Quân khu 4 đã lên đường cứu hộ, cứu nạn. Nhận được tin sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, có công nhân mất tích, chiều ngày 12/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng cùng đoàn công tác Quân khu 4 gồm 21 quân nhân và cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối, tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Trên đường tiếp cận hiện trường, rạng sáng ngày 13/10, đoàn công tác đã gặp nạn. 11 quân nhân và 2 cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế bị núi lở, vùi lấp, hy sinh. Dẫu biết nguy hiểm rình rập, tính mạng bị đe dọa nhưng vì nhân dân đang đợi mình, chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn sẵn sàng xả thân vì quên mình hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn công binh 249 cho biết, những kỷ niệm đẹp về Thiếu tá Nguyễn Hữu Hùng sẽ sống mãi trong lòng đồng đội và người dân Việt Nam: “Trong khói hương trầm mặc, lá cờ Tổ quốc phủ lên linh cữu của Thiếu tướng liệt sỹ, Nguyễn Hữu Hùng được đặt trang trọng chính giữa sân Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Dòng người lặng lẽ thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của Thiếu tướng Nguyễn Hùng và nhiều các chiến sĩ khác đã ngã xuống giữ bình yên cho nhân dân. Những người lính can trường trên trận địa cũng không thể cầm được nước mắt khi nhìn vào di ảnh người đồng đội”.

9h sáng nay, lễ tang Thiết tướng Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức trọng thể, ấm cúng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Đồng đội, người dân vô cùng tiếc thương. Người thân khóc cạn nước mắt. Về đi nào các anh ơi. Như lời điếu văn tại tang lễ 13 đồng chí hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 tiễn biệt các anh về với đất mẹ: “Mệnh lệnh từ trái tim, từ phẩm chất cao cả của bộ đội Cụ Hồ đã giúp đoàn công tác vượt núi băng rừng đến trạm kiểm lâm 67. Đây là tổn thất vô cùng to lớn với quân đội, sự hy sinh của các đồng chí là tổn thất vô cùng to lớn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã viết. “Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam. Xin chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình và người thân của các đồng chí”.

Đoàn xe đưa linh cữu Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Đại tá Phạm Lâm Hoàng, Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là tấm gương sáng để noi theo: “Cứu hộ cứu nạn là công tác nhân đạo, chúng tôi hứa nguyện tiếp tục thực hiện theo di nguyện cũng như nguyện vọng của đồng chí mong muốn để làm sao với công tác cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của người lính quân đội. Khắc sâu lời đồng chí, chúng tôi xin hứa thường xuyên thực hiện tốt chức trách để bảo đảm công tác cứu hộ cứu nạn cứu được nhiều người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân”.

Hôm nay, hàng trăm nghìn ngôi nhà, hàng triệu người dân ở khúc ruột miền Trung vẫn đang chìm trong dòng lũ siết. Các lực lượng vũ trang vẫn luôn vững bước trên tuyến đầu “trận địa” ứng phó với các sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đến với người dân trong lúc nguy khó, làm sáng lên hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Sơn Lâm-Kim Thanh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-nguoi-dan-sai-son-tien-dua-thieu-tuong-nguyen-huu-hung-ve-voi-dat-me-787306.vov