Hàng trăm người dân tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nơi đây 10 cô gái đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 24 tuổi.

Người dân thắp hương tưởng nhớ các cô gái thanh niên xung phong. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Người dân thắp hương tưởng nhớ các cô gái thanh niên xung phong. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, ngày 27/7, hàng trăm người dân và nhiều đoàn khách đã tới tham quan, dâng hương tại Khu di tích nhân kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ.

Ngã ba Đồng Lộc là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là di tích lịch sử gắn liền với 10 nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh Việt Nam hy sinh vì bom trong cuộc kháng chiến năm 1968.

Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4, Đại đội 552 (được chốt chặn đoạn từ Cầu Tối trở vào Truông Kén khoảng 2 km, đặc biệt là 300 mét từ Cầu Tối đến Trường Thành) gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24.

Trưa 24/7/1968, như mọi ngày 10 cô gái thanh niên xung phong ra làm nhiệm vụ. Vào 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết họ chưa lấy chồng.

Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1989; được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc.

Hiện nay, Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành một khu di tích với ý nghĩa giáo dục đạo đức truyền thống, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, là điểm du lịch tâm linh chứa đựng bao huyền thoại thiêng liêng và cao cả, thu hút được sự quan tâm của đồng bào cả nước và du khách quốc tế.

Hình ảnh người dân tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vào Ngày thương binh, liệt sỹ:

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Nhiều người dân và du khách tới dâng hương tại Khu di tích trong ngày 27/7. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Những đóa hoa màu trắng được người dân dâng lên trên mộ của các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Những bông hoa trắng được đặt trên các ngôi mộ. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Khuôn viên Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Tri ân những anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

10 cô gái trẻ đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, tuổi từ 17 đến 24.

(Ảnh: T.G/Vietnam+)

(Ảnh: T.G/Vietnam+)

Hố bom nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

(Ảnh: T.G/Vietnam+)

Thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1989. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

T.G (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-tram-nguoi-dan-toi-dang-huong-tai-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc/584766.vnp