Hàng trăm 'nơm thủ' nườm nượp tham gia lễ hội bắt cá

Lễ hội nơm cá tại Bàu Mực (Nghệ An) thu hút hàng trăm 'nơm thủ' tham gia. Chỉ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ nhưng hàng tấn cá đã được bắt lên bờ cùng sự vui vẻ của người dân.

Ngày 27/5, người dân trong thôn và các xã lân cận đã nô nức kéo đến Bàu Mực (xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chuẩn bị tham dự lễ hội. Tất cả đều rất háo hức và mong đợi phút giây khai hội.

Tới tham gia ngày hội, không chỉ thanh niên trai tráng, nhiều người lớn tuổi cách hàng chục km cũng háo hức đạp xe tới chung vui. Điểm đặc biệt của hội nơm này là chỉ cho phép người tham gia dùng nơm tre để bắt cá, tuyệt đối không được sử dụng các công cụ khác.

Gần 8h sáng, các “nơm thủ” đợi sẵn xung quanh hồ hò hét. Sau một tiếng trống, Bàu Mực như vỡ ào bởi không khí sôi động. Khi hàng trăm người cùng lúc ào ào lội xuống, trổ hết kỹ năng của mình.

Khoe “chiến tích” trên tay, ông Toàn (42 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) cười nói: “Ngày hội vừa có cá ăn, vừa là dịp vui chơi sum vầy của bà con sau những ngày dài thu hoạch mùa màng, làm tăng thêm tinh thần đoàn kết và tạo tình thân ái”.

Theo chia sẻ của phần đông người tham gia, mực nước tại Bàu Mực không quá sâu nhưng lượng cá khá nhiều. Ở đây chủ yếu là cá chép, mè, rô phi, cá lóc với trọng lượng từ 1 - 4kg/con.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội bắt cá.

Lễ hội nơm cá tại Bàu Mực (Nghệ An) thu hút hàng trăm người tham gia

Lễ hội nơm cá tại Bàu Mực (Nghệ An) thu hút hàng trăm người tham gia

Dụng cụ duy nhất tham gia chỉ là những chiếc nơm trẻ đủ các kích cỡ

Sảng khoái khi vui vẻ bắt cá

Lễ hội nơm cá được tổ chức vào dịp hè hàng năm

Người đàn ông háo hức khoe “chiến tích”

Ước tính có hàng tấn cá được đánh bắt trong lễ hội ở Bàu Mực

Người dân vây kín quanh bờ, háo hức xem các “nơm thủ” trổ tài

Ảnh: Giáo xứ Lập Thạch

Trần Văn Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-tram-nom-thu-nuom-nuop-tham-gia-le-hoi-bat-ca-2147814.html