Hàng Trung thu khan hiếm, tiểu thương mang cả mặt nạ Halloween để bán

Cận kề Tết Trung thu, nhu cầu mua sắm đồ chơi, quà tặng của người dân tăng cao nhưng hầu như các hàng quán đều không có hàng để bán. Nhiều cửa hàng chấp nhận đưa hàng cũ ra bán, thậm chí mang cả đồ Halloween để bán cho khách.

Ghi nhận của PV tại 1 số quán tạp hóa trên địa bàn TP Hà Nội, nơi thuộc vùng xanh được nới lỏng giãn cách xã hội vừa qua, hầu hết đều chấp nhận bán hàng Trung thu năm ngoái còn lại.

Bà Vũ Thị Miền (67 tuổi, tổ 2, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi bán đồ chơi trẻ con đã hơn 30 năm rồi, chưa năm này tôi thấy ảm đạm như năm nay. Khi Hà Nội thông báo nới lỏng giãn cách ở nơi tôi sống, tôi tranh thủ bày các mặt hàng Trung thu ra để bán cho khách. Nhưng toàn hàng cũ.”

“Dịch dã vào thời điểm Tết Trung thu nên không có hàng mới, nhiều người hỏi mua đèn lồng mà cũng không có để bán, chỉ có mấy cái đèn ông sao, mặt nạ, trống cơm từ năm ngoái bày ra bán cho có không khí.

Như các năm trước, những ngày cận kề dịp Tết Trung thu có ngày tôi bán được gần 10 triệu đồng. Nhưng năm nay chỉ thấy lác đác vài người mua, vì cũng không có hàng để bán.” – Bà Miền cho hay.

Tương tự bà Miền, cách đó không xa, chị Lê Thị Yên chủ 1 cửa hàng văn phòng phẩm có địa chỉ 116 Phú Diễn (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang trong tình trạng không có hàng bán vào ngày Tết Trung thu này.

Chị Yên nói: “Hàng mấy ngày hôm nay khách hỏi mua nhiều lắm, nhưng cũng không có hàng để bán. Ở đây tôi phải lấy hàng tồn năm ngoái ra bán cho khách, giờ phải bày cả mặt hàng Halloween để bán cho khách đấy.”

Bà Nguyễn Thị Lương (quê ở tỉnh Thái Bình) ra Hà Nội làm công việc nấu ăn cho các thợ xây dựng công trình 20 năm nay, do đại dịch COVID-19 diễn ra, Thủ đô thực hiện việc giãn cách xã hội, bà Lương phải đi ở nhờ nhà con của em gái mình đã được hơn 2 tháng nay. Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách nơi bà đang ở, bà đã đến hàng tạp hóa để mua quà Trung thu cho 3 đứa cháu.

Bà Lương nói: “Tôi ra mua ít quà cho các cháu, gọi là quà cho bọn trẻ chơi Trung thu năm nay nhưng cũng không có nhiều lựa chọn đành phải mua 3 cái mặt nạ Halloween về cho các cháu.”

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (43 tuổi, tổ 2 phường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tranh thủ buổi chiều mát mẻ đưa con ra mua đồ trang trí và đèn ông sao chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu tại nhà sắp tới.

Anh Hùng cho biết: “Năm nay dịch bệnh nên trường của cháu đang học hay ở tổ dân phố không tổ chức được Trung thu cho các cháu, nên gia đình tôi mua đồ về chuẩn bị tổ chức Trung thu tại nhà. Lớp cháu đang học có yêu cầu các gia đình tổ chức Trung thu thì quay video lại không khí ở nhà và các sản phẩm làm ra, để cô giáo sẽ phát các video đó lên nhóm zoom của lớp vào đúng ngày rằm tháng 8 cho cả lớp cùng xem, cho có không khí ngày Trung thu.”

“Cháu nó đòi tôi mua đèn ông sao mấy hôm nay rồi, nhưng do giãn cách xã hội nên cũng chưa đưa cháu đi mua được. Hôm nay, từ sáng sớm cháu đã giục bố mua đèn ông sao cho con. Tôi đưa cháu đi mua chiếc đèn ông sao có giá 20 nghìn đồng và mua thêm các giấy, bìa, đồ trang trí về để tự làm đèn lồng cho con.” – anh Hùng nói.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đi mua sắm quà Trung thu năm nay:

Người dân lựa chọn đèn ông sao tại 1 cửa hàng bán đèn ông sao, đồ chơi trẻ em.

"Năm nay, bày ít hàng ra cho đỡ nhớ không khí trung thu của các năm trước đó chứ cũng không mong bán được hàng. Nói thật, tôi rất thích trẻ con và bày đèn lồng, đèn ông sao ra có vài người dân đưa trẻ con đến xem là tôi thích rồi.” – Bà Vũ Thị Miền nói.

Chị Lê Thị Yên chủ 1 cửa hàng văn phòng phẩm có địa chỉ 116 Phú Diễn (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải bày cả mặt hàng Halloween để bán cho khách.

Bà Nguyễn Thị Lương (quê ở tỉnh Thái Bình) đang lựa chọn các mặt nạ Halloween về cho cháu của mình chơi trung thu.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (43 tuổi, tổ 2 phường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã mua cho con trai của mình chiếc đèn ông sao tại cửa hàng tạp hóa.

Cháu Nguyễn Đăng Diên (lớp 1, trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) con trai của anh Nguyễn Ngọc Hùng thích thú khi được bố mua cho chiếc đèn ông sao sau bao ngày móng chờ.

Bé Nhật Mai (5 tuổi) được bố dẫn ra quán tạp hóa của bà Miền mua đèn ông sao.

Được biết, do đại dịch COVID-19, Trung thu năm nay ở các quán tạp hóa, đồ lưu niệm hầu như không có hàng mới. Hàng cũ của năm trước, người dân đành bày ra ngoài cửa hàng cho khách cần sẽ mua.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-trung-thu-khan-hiem-tieu-thuong-mang-ca-mat-na-halloween-de-ban-post156930.html